Bút Họa Bài -Thanh Nhung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ Thư Pháp
Đường đời


Đường đời cát bụi phù sinh
Sương giăng mây gió chập trùng mây trôi
Con đò bến ngược sang ngang
Hoa đua se sắc ngày về bến chăng!

Thư pháp Năm Mới


Mừng ngày vạn phúc xuân sang
Bao người hội ngộ niềm vui cửa nhà
Ngũ quả bánh kẹo rượu bia
Bánh chưng, bánh tét, tràn đầy sắc xuân.

Xuân về rực rỡ bài ca
Nhạc lời hài hước vẻ cười đôi môi
Thư pháp kính chúc năm mới
An khang thịnh vượng, sức khoẻ rạng ngời!
Bút lá bài



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả