CHO EM HỎI Có những lúc đêm dài lạnh vắng
Ngồi một mình lẳng lặng nhớ em
Càng khuya cảm xúc tăng thêm
Nhánh đào nở muộn bên thềm sương rơi
Có những phút tìm lời thơ mới
Xuyến xao lòng nhắn gởi vào tim
Qua rồi một phút im lìm
Vẫn còn trăn trở nổi niềm yêu thương
Hai đứa ở hai phương cách biệt
Nhớ cồn cào da diết lắm không
Vắng nhau vương vấn trong lòng
Thả làn khói thuốc xoay vòng mắt môi ?
tbt.28.02.2017
Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?
Diệu Tâm