MAI VỀ MÌNH CÓ ĐÓN EM

Đường chiều phố nhỏ nắng rơi
Vướng vào áo em vung vẩy
Gió thì thầm điều gì đấy
Mà hoa e ấp môi cười.

Đường dài bước nhẹ lá rơi
Khéo làm giật mình cây cỏ
Xanh trong nụ mầm nho nhỏ
Hòa vào nhịp sống thiên nhiên.

Mai về mình có đón em
Giữ nguyên nụ cười trong mắt
Em yêu ánh nhìn rất thật
Yêu luôn cặp mắt đuôi dài.

Mai về mình có gặp em
Nhớ đừng giận hờn nhau nhé
Yêu như thời còn tuổi trẻ
Yêu như chưa yêu lần nào (*).

Mai về mình có gặp nhau
Nắm tay em nha kẻo lạc
Phố chiều mưa rơi lác đác
Giọt nào vương mái tóc em…

Đường khuya phố đã lên đèn
Trở về với căn gác nhỏ
Đêm nay mưa nhiều và gió
Sớm mai nắng lại tươi hồng!

CH

(*)Hãy yêu như chưa yêu lần nào - Lê Hựu Hà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả