Chiều Katy
Chiều Katy, hôm nay trời trở lạnh
Chợt thấy buồn, và chạnh nhớ Quê Hưo*ng
Đalat quê tôi, thành phố mù sương
Thuở còn be', tôi học trường Trí Đức
Nhớ Quê Hương, với những đêm thao thức
Chợt nghe thèm bánh mức, những ngày Xuân
Theo Mẹ đi xem đốt pháo, múa lân
Chiều thứ bảy, và những lần dạo phố
Sáng Chủ Nhật, với từng hồi chuông đổ
Kỷ niệm xưa, còn đó, chổ Mẹ ngồi
Nhà thờ Con Gà, nhớ quá, Mẹ ơi
Đi giúp lễ, con qùy nơi Cung Thánh
Xem lễ xong, được Mẹ cho ăn bánh
Nhớ nghe con, phải tránh những cơn mưa
Học cho ngoan, Mẹ kể chuyện đời xưa
Đã khuya lắm, sao con chưa đi ngủ
Katy 10/3/2018
Nguyễn Văn Nhơn