Những tà áo trắng
Những kỷ niệm của một thời thơ ấu
Đà Lạt ơi, Mẹ nấu bửa cơm chiều
Chén mắm cà, cơm với cá kho tiêu
Nghe thương lắm, biết bao điều chưa nói
Đà Lạt ơi, xin chân thành tạ lỗi
Bỏ đi xa, sao không nói một lời
Katy buồn, nghe nhớ quá đi thôi
Tú Xương đó, với một thời áo trắng
Vẫn còn đó, những buổi chiều nhạt nắng
Bước chân buồn, trên phố vắng, lang thang
Gío bửa ni cũng mặc chiếc áo vàng
Nghe ai hát những cung đàn muôn điệu
Đà Lạt ơi, nhớ hoài thời niên thiếu
Tan trường về, ngồi hát hiệu đòan ca
Trí Đức ơi, còn sống mãi trong ta
Chiều tan lớp, và những tà áo trắng
Katy, TX
10/04/2018
Nguyễn Văn Nhơn