Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Giấc  mơ  tuổi  ngọc


Dalat  ơi,  những  ngày  còn  đi  học
Có  cô  em,  guốc  mộc,  áo  bà  ba
Tan  trường  về,  có  ai  đứng  xa  xa
ồ, đẹp  quá,  nghiêng  nghiêng  tà  áo  trắng


Dalat  ơi,  những  ngày  mưa,  tháng  nắng
Vẫn  nhớ  hoài,  tà  áo  trắng  dễ  thương
Áo  ai  bay,  nhuộm  trắng  cả sân  trường
Chiều  tan  lớp,  con  đường  vang  tiếng  guốc


Dalat  ơi,  ly  cà  phê,  khói  thuốc
Sao  mình  không  tìm  ra  được  ý  thơ
Áo  trắng  ơi,  không  biết  đến  bao  giờ
Ta  tìm  lại  được  giấc  mơ  tuổi ngọc


Dalat  ơi,  với  những  con  đường  dốc
Dùng  để  đo  vận  tốc  của  cuộc  đời
Ly  cà  phê  và  điếu  thuốc  trên  môi
Chiều  tan  lớp,  mình  ngồi  nghe  thông  hát


Katy
10/4/2018

Nguyễn Văn Nhơn









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả