THU ĐÃ ĐI RỒI 

Em đã đi rồi ! Sao thế Thu
Trăng buồn trăng khóc khiền trăng lu
Nắng hờn mây dỗi mưa buồn rớt...
Những giọt sầu rơi xuống mịt mù

Tôi khóc đời tôi mãi ngục tù
Nhờ em tim đã bớt ưu tư
Mượn lời thơ viết trang tình sử
Em hỡi dừng chân chậm bước... Thu

Tôi vẫn một đời sánh bước em
Tịch liêu thầm lặng đếm sao đêm
Ngày đi chiều xuống tim rét mướt 
Em hiểu lòng tôi những nỗi niềm

Thương cánh hoa bay rụng dưới thềm
Trăng vàng lồng bóng dưới hồ đêm 
Lá khô xào xạc trong sương lạnh 
Vời vợi phương trời một cánh chim

Em đã cùng tôi một thuở nào
Bên đời thầm lặng nỉ non trao
Chiều nay đưa tiễn em... buồn lắm
Tôi đợi ...em về ...trong khát khao

VŨ HOÀNG MAI 
03/10/2016

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả