3

VẬY NHÉ, EM VỀ!

“Vậy nhé, Em về!”
Sao nghe buồn thế
Thầm bảo với lòng
Thôi đừng đợi mong.

“Vậy nhé, Em về!”
Sầu vương phố nhỏ
Đường về lộng gió
Bàn chân vật vờ.

Em về ghép thơ
Thả hồn sang đó
Biết anh đã tỏ
Tình mình trái ngang.

Vỗ giấc muộn màng
Đêm sâu sầu nhớ
Chập chờn cơn mơ
Vướng víu quanh đời.

“Vậy nhé, Em về!”
Nghe lòng bão nổi
Cơn đau vời vợi
Tình xa mù khơi.

“Vậy nhé, Em về!”
Phía cuối con đường
Không anh đứng đợi
Sao lòng vẫn thương!

CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả