HẾT MƯA
Ta cách biệt chiều mưa thuở đó
Ngậm ngùi đau lối nhỏ ta về
Mưa buồn lạnh thấm cơn mê
Từ nay khép lại câu thề mãi yêu
Sầu để lạc tiếng kêu thảng thốt
Bước chân nào lỡ một nhịp duyên
Ðành cam vứt bỏ lời nguyền
Chôn vùi dang dỡ truân chuyên cuộc tình
Ðau xót dạ bình minh thức dậy
Chỉ còn ta giữ lấy ... chẳng đành
Trả nhau một mái đầu xanh
Ðể tơ nguyệt lão se cành thứ hai
Ta với bạn đêm dài mệt mỏi
Ðủ chai lỳ chẳng gọi mơ xưa
Người tìm lại chút duyên thừa
Ngoài sân mảnh vỡ giọt mưa ... chẳng còn ./.
tbt. Oct.04.2018
