Tiếng chuông giáo đường
Chuông giáo đường vang lên trong đêm thánh
Giáng Sinh về, lấp lánh những vì sao
Sáng danh Thiên Chúa, ngự ở trên cao
Bình an dưới thế, kẽ nào thiện tâm
Thắp ngọn nến, con âm thầm khấn nguyện
Cho Quê Hương vĩnh viê~n được yên lành
Mắt em thơ đẹp quá, một màu xanh
Chú chim nho?, trên cành vang tiếng hót
Đời sẽ đẹp như lòng con mong ước
Chú nai vàng, bên suối nước trong xanh
Và đêm đêm, trong giấc mộng yên lành
Lời khấn nguyện chân thành dâng lên Chúa
Giáng Sinh đến, quây quần bên bếp lửa
Chuông giáo đường vang vọng ở đâu đây
Kiếp tha hương, trong giấc ngủ hao gầy
Xin sống lại những ngày xưa thân ái
Katy 10/6/2018
Nguyễn Văn Nhơn
Một chiều nắng đẹp
Sinh nhật Em, một chiều đẹp nắng
Cụm mây trời mặc áo màu xanh
Nắng vàng từng sợi long lanh
Quyện vào nốt nhạc, viết thành bài ca
Sinh nhật Em, nụ hoa chớm nở
Thật nồng nàn, hơi thở tình nhân
Nhé Em, xin được một lần
Cùng Em họa nốt mấy vần thơ rơi
Sinh nhật Em, xin mời nâng chén
Thắp cho nhau ngọn nến lung linh
Có đôi con mắt rất xinh
Một chiều nắng đẹp, đứng nhìn mây bay
Sinh nhật Em, một ngày hạnh phúc
Xin gửi Em, lời chúc bình an
Nương theo gió núi, mẩy ngàn
Vần thơ, nốt nhạc điểm trang cuộc đời
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 7/27/2019
Làn tóc rối
Gió Thu nhẹ hôn trên làn tóc rối
Đôi mắt buồn, như hờn dỗi ai đây
Bên hiên nhà, từng chiếc lá Thu bay
Chàng thi sỉ vẫn say bên cốc rượu
Vài nốt nhạc iang thang trong vủ trụ
Vẫy tay chào những con chử đi hoang
Bài thơ tình viết mãi vẫn dở dang
Mình chợt biết mùa đã sang rồi đấy
Em khẽ hỏi, bây giờ là tháng mấy
Sao chờ hoài mà không thấy trăng lên
ở ngoài kia, thành phố đã lên đèn
Ngủ ngoan nhe', bình yên trong giấc mộng
Gom sợi nhớ, anh đan thành chiếc vỏng
Ru cuộc tình vào giấc mộng liêu trai
Con đường nào đưa ta đến thiên thai
Thơ và nhạc miệt mài vui chân bước
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 7/28/2019
Ne't son buồn
Thu hong tóc, đo'n tình nhân trở lại
Sợi nắng vàng ngồi trãi lá bên hiên
Dể thương ghê, ai đó, nụ cười duyên
Làm ngây ngất, làm đão điên vủ trụ
Chiều Thu xưa, có anh chàng lãng tử
Ôm túi thơ, bầu rượu, bước lang thang
Trong cơn say, nên đập vở cây đàn
Nghe chất nóng vở tan trong lồng ngưc
Co' nỗi nhớ về ngang qua tiềm thức
Bước chân xiêu, bút mư.c ve~ hình hài
Ne't son buồn, Thu đứng đợi chờ ai
Hoàng hôn xuống, đôi mắt nai ngơ ngác
Thu nhớ ai, sợi buồn vương trên tóc
Chiếc lá bay theo cơn lốc cuộc tình
Và đêm nay, Thu vẫn đứng lăng thinh
Buồn hiu hắt, thuyền tình không bến đỗ
Nhơn Đà Lạt
Katy 7/28/2019
Trong tầm với
Thơ là những giọt buồn vương trên tóc
Con dế mèn ngồi khóc những đêm mưa
Hay thơ chỉ là sợi nhớ đong đưa
Thành chiếc vỏng, những buổi trưa nắng Hạ
Thơ là những ngôn từ nghe rất lạ
Dắt nhau về, khi bóng ngã hoàng hôn
Hay thơ chỉ là hạt cát cô đơn
Ngồi nghe biển hát, đêm buồn xa vắng
Thơ là những giọt cà phê buổi sáng
Đời chợt vui theo tia nắng mới lên
Hay thơ chỉ là nỗi nhớ không tên
Hôn lên những niềm riêng còn mê ngủ
Thơ là những hành tinh trong vủ trụ
Đã khuya rồi, mà vẫn cứ lang thang
Hay thơ chỉ là con mắt liếc ngang
Để anh thấy Thiên Đàng trong tầm với
Nhơn Đà Lạt
Katy 7/28/2019
.