Cảm tác từ bức tranh KHÔN DẠI của Ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CHẲNG DÁM SO BÌ

Âu lẽ thật muôn đời chẳng đổi
Thế gian này xã hội giựt giành
Trong vòng lẩn quẩn đua tranh
Khoe khoang ngạo mạn chỉ thành hư không

Ðều bởi số trần hồng ấn định
Nhọc lòng chi toan tính so tài
Tuỳ tâm vạn sự trần ai
Càng tươi tắn lắm , càng dài thảm thương

Hoa sắc nét chiêu đường o­ng bướm
Tỏa nồng nàn thắm đượm hương say
Lửa giăng sấm chớp ngang mày
Trò đời hiểm độc đổi thay mạng mình

Nên chẳng dám thường khinh kẽ khác
Muốn yên bình an lạc mà thôi
Thuyền to sóng lớn nhã nhồi
So bì hay dỡ than ôi lắm phiền 

Buông bỏ được là thiên đường đấy !
Giữ tham sân lại thấy ngục tù
Còn đâu tự tại ngao du
Ba đào khổ ải mịt mù lối ra

Màng chi kẻ cho là mình giỏi
Bước dọc ngang tại cõi khổ đau
Trăm năm một kiếp nát nhàu
Dại khôn khôn dại ngày sau hản tường ./.

09.23.2018
Diệu Tâm
                     

                                                                     







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả