Lang thang trên phím nhạc
Có phải Em là một dòng suối mát
Anh nghe hồn chất ngất một niềm vui
Hay Em chỉ là một áng mây trôi
Theo anh bước vào khung trời thơ mộng
Có phải Em là khung trời gió lộng
Anh ru mình bằng chiếc vo~ng thời gian
Hay Em chỉ là nỗi nhớ dịu dàng
Khi đêm xuống, lang thang trên phím nhạc
Có phải Em là nụ hoa thơm ngát
Anh ngở mình đi lạc bến tương tư
Hay Em chỉ là chiếc lá mùa Thu
Đang hờ hững giả từ vùng tóc rối
Có phải Em là loài hoa biết nói
Cung bậc thăng trầm, buộc trói đời nhau
Hay Em chỉ là những hạt mưa Ngâu
Trên phố vắng, nghe lao xao nỗi nhớ
Nguyễn Văn Nhơn
Khoãng trống hôm nay
Thơ là những lúc tâm hồn lạc lỏng
Con mắt buồn, nhìn khoãng trống hôm nay
Hay thơ chỉ là một cốc rượu cay
Ta bật khóc trong cơn say choáng váng
Thơ là những cụm mây trôi lơ đãng
Dắt cuộc tình theo ngày tháng rong chơi
Hay thơ chỉ là những hạt mưa rơi
Giọt nước mắt của kiếp người lưu lạc
Thơ là những nụ hồng trong sa mạc
Chỉ xin làm một hạt cát bình yên
Hay thơ chỉ là những nổi niềm riêng
Linh hồn tượng đa', muộn phiền ray rức
Thơ là những suy tư trong tiềm thức
Bốn bức tường vuông vức, nhốt con tim
Hay thơ là đoạn cuối. một cuốn phim
Mà nhân vật chính, sao tìm không ra
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 7/27/2019