Tình Si Lưu Luyến
Vậy đó , cuộc chơi bỗng dở dang
Nhắc hoài dấu ái đón Thu vàng
Nơi đây đất khách buồn vơ vẩn
Kỷ niệm ngày xưa đã ngút ngàn
EM bước theo chồng .... hạnh phúc say
Tôi về gom lại giấc mơ ngày
Vần thơ ghi vội tình xưa đó
E ấp ân tình vỗ cánh bay
Áo trắng ngày nào trên lối xưa
Giờ đây kỷ niệm mãi đong đưa
Gợi từng nỗi nhớ , hoà trang giấy
Nét chữ ru sầu ướp thắm mưa
Tình si lưu luyến đượm trong thơ
Gói ghém về EM những dại khờ
Dù đã hai đường , chia lối rẽ
Mong EM hạnh phúc được như mơ