Giấc mộng yên lành
Chiều len lén đi tìm vùng tóc rối
Con mắt buồn, nhìn bóng tối vây quanh
Ngủ đi Em, một giấc mộng yên lành
Niềm mơ ước sẽ trở thành hiện thực
Căn phòng nhỏ, bốn bức tường vuông vức
Ly cà phê, ngồi thức trắng đêm nay
Vài câu thơ vừa vuột khỏi tầm tay
Về đâu đo', đêm nay trong vũ trụ
Ta tìm nhau giữa muôn ngàn tinh tú
Đã khuya rồi, mà vẫn cứ lang thang
Nên bài thơ viết mãi vẫn dỡ dang
Vài con chử xếp hàng trên trang giấy
Trời trở lạnh, con dế mèn run rẫy
Nằm cuộn mình dưới mấy cọng cỏ non
Ừ, hình như quả đất vẫn quay tròn
Ai cúi mặt, chân bước mòn góc phố
Nguyễn Văn Nhơn
Lang thang trên phím nhạc
Xin cám ơn những tâm hồn đồng cảm
Tình cờ gặp nhau, thảm cỏ xanh tươi
Nốt nhạc, vằn thơ, xinh đẹp tuyệt vời
Cám ơn nhé, những lời ca, tiếng hát
Nốt nhạc, vằn thơ, những dòng suối mát
Làm tái sinh trên mặt đất khô cằn
Những nụ hồng, trong giấc ngủ ngàn năm
Chợt tĩnh giấc, ghé thăm người bạn mới
Nốt nhạc, vằn thơ sẽ còn tồn tại
Là niềm vui cho những trái tim xanh
Cho dù mùa Thu, chiếc lá xa cành
Mùa Xuân đến, long lanh niềm hạnh phúc
Nốt nhạc, vần thơ, cho nhau lời chúc
Đồ, Rê, Mi, theo bút mưc tuôn tràn
Và ô kìa, đẹp quá, dưới ánh trăng
Những con chử lang thang trên phím nhạc
Sinh nhât Anh - (12 tha'ng 8)
Sinh nhât Anh, mười hai, tháng tám
Nắng ngủ vùi trên thảm cỏ xanh
Ru Em, giấc mộng yên lành
Và khi đêm xuống, trăng thanh hữu tình
Sinh nhât Anh, lung linh ngọn nến
Con thuyền tình ghé bến tương tư
Nghe trong tiếng gió vi vu
Lá thay màu áo, mùa Thu đã về
Sinh nhât Anh, đam mê trở giấc
Một góc đời, lất phất mưa rơi
Cho Anh xin lại nụ cười
Sân trường đại học, một thời sinh viên
Sinh nhât Anh, muộn phiền bỏ trốn
Sánh vai nhau, đi trọn kiếp người
ôm đàn, ta mãi rong chơi
Túi thơ, bầu rượu, xin mời tri âm
Nguyễn Văn Nhơn
Nhơn Dalat (12/08)
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 10/07/2018
Cứ mổi độ Thu
Mùa thay lá, đi tìm vài con chử
Mượn tiếng đàn, chuyên chở chút suy tư
Vũ trụ thay màu, cứ mổi độ Thu
Chú chim nhỏ hình như vừa trở giấc
Mùa thay lá, con nai vàng ngơ ngác
Đi lang thang, tìm bóng mát cuộc đời
Đôi mắt buồn, ngồi đếm ha.t mưa ro*i
Hồn đi lạc vào khung trời ky? niệm
Mùa thay lá, chiều thu giăng mây ti'm
Tay ôm đàn, ai buông phím tơ ngân
Nghe tâm hồn như co' chút bâng khuâng
Mùa Thu đến đã bao lần rồi nhỉ
Mùa thay lá, có anh chàng thi sĩ
Mượn vần thơ đễ trang trí cuộc đời
Ly cà phê và điếu thuốc trên môi
Vài con chử rong chơi trên phím nhạc
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 10/7/2018
Sa mạc tình yêu
Mùa thay lá, và một thời áo trắng
Ngồi bên nhau trong quán vắng mưa rơi
Một cuộc tình len lén bước lên ngôi
Hình như có nụ cười trong ánh mắt
Mùa thay lá, một nổi buồn đi lạc
Đứng bơ vơ trong sa mạc tình yêu
Một thoa'ng buồn, ai cúi mặt đăm chiêu
Nghe nhớ quá, những buổi chiều thư viện
Mùa thay lá, và buổi chiều hò hẹn
Ngồi bên nhau. mình nói chuyện vu vơ
- ừ, phải chi anh mà biết làm thơ
- Thôi, anh ạ, đừng mộng mơ cho lắm
Mùa thay lá, lang thang trên phố vắng
Nhặt mấy vần thơ, đem tặng cho đời
Nghe đâu đây, một tiếng hát nửa vời
Đưa ta trở lại một thời áo trắng
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 10/08/2018
á à ả ã ạ
ă ắ ằ ặ
â â ấ ầ ẫ
Đ đ
è ẽ ẹ é
ê ế ề ễ ệ
í ì ỉ ĩ
ò ó ọ õ ỏ
ơ ớ ờ ở ớ ợ
ô ố ồ ộ ổ
ú ù ủ ũ ụ
ư ứ ừ ử ữ