Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Lang  thang  góc  phố

Mùa   thay  lá,  bên  dòng  đời  lặng  lẽ
Ta  lang  thang  như  một  kẽ  lãng  du
Lá  rơi  nhiều,  đâu  phải  bơi  mùa  Thu
Mà  chỉ  tại  những  ưu  tư  thầm  kín

Mùa  thay  lá,  tha'ng  mười,  hay  tháng  chín
Đếm  ngón  tay,  ta  ngồi  tính  tuổi  đời
Có  bao  nhiêu,  củng  chỉ  một  kiếp  người
Hành  trang  đó,  nụ  cười  và  tiếng  khóc

Mùa  thay  lá,  xoay  tròn  theo  cơn  lốc
Biết  làm  sao  đo  vận  tốc  cuộc  đời
Trong  khổ  đau,  tìm  thấy  lại  nụ  cười
Nghe  nhịp  sống  đang  gọi  mời  ta  đó

Mùa  thay  lá,  lang  thang  nơi  góc  phố
Đã  lâu  rồi,  mà  cứ  ngỡ  hôm  qua
Biết  tìm   đâu,  tà  áo  trắng   thướt  tha
Bên  thương  xa'  Tam  Đa,  chiều  hôm  ấy

Nguyễn Văn Nhơn
Katy  7/25/2019

Muôn  thuở  tình  si

Mùa  thay  lá,  đất  trời  thơ  mộng
Cuộn  mình  trong  chiếc  võng  thời  gian
Tìm  trong  những  chiếc  lá  vàng
Hình  như  ẩn  hiện  muôn  vàn  y'  thơ

Mùa  thay  lá,  đang  chờ  ai  đó
Trên  lối  về,  ngọn  cỏ  bơ  vơ
Còn  đây  một  ít  vần  thơ
Thả  vào  trong  gió  đê?  nhờ  mang  đi

Mùa  thay  lá,  tình  si  muôn  thuở
Có  giọt  sầu  chợt  vỡ  làm  đôi
Nửa  theo  cánh  hạc  chơi  vơi
Nửa  kia  đốt  thuốc  và  ngồi  làm  thơ

Mùa  thay  lá,  trăng  mờ,  đêm  vắng
Chợt  nghe  thèm  chất  đắng  cà  phê
Bên  bờ  vực  thăm  đam  mê
Co'  vài  con  chử  ngồi  nghe  nhạc  tình


Nguyễn Văn Nhơn
Katy   7/26/2019

Đóa  hồng  đẹp  nhất

Kính  dâng  Mẹ, đóa  hồng  đẹp  nhất
Đã  từ  lâu, con  cất  giử  trong  tim
Bài  thơ  này,  con  viết  lúc  nửa  đêm
Khi  vủ  trụ  đã  chìm  trong  giấc  mộng

Kính  dâng  Mẹ,  đôi  vần  thơ  bé bỏng
Những  muộn  phiền  của  cuộc  sống  hôm  nay
Cuộc  đời  buồn  như  một  thoáng  mây  bay
Tìm  đâu  nữa,  những  tháng  ngày  thơ  dại

Kính  dâng  Mẹ,  bây  giờ và  mãi  mãi
Những  ưu  tư  tồn   tại  ỡ  tâm  hồn
Cho  dù  bây  giờ,  con đã  lớn  khôn
Ngày  tháng  củ  vẫn  còn  trong  tiềm  thức

Kính  dâng  Mẹ, những  chuỗi  ngày  hạnh  phúc
Mẹ  cho  con,  từ  lúc  bước  vào  đời
Mẹ  cho  con,  từng  tiếng  khóc,  nụ  cuời
Và  cho  cả  một  kiếp  người,  thưa  Mẹ

Nguyễn Văn Nhơn
Katy10/08/2018


Cám ơn  Mẹ

Cám  ơn  Mẹ  đã  nuôi  con  khôn  lớn
Mái  tranh  nghèo,  bên  khóm  trúc  liêu  xiêu
Rau  mồng  tơi,  Mẹ  nấu  bữa  cơm  chiều
Chú bé  mãi  lo  thả  diều  trước  ngõ

Cám  ơn  Mẹ  đã cho  con  hơi  thở
Vành  nôi  êm,  từ  thuở  mới  chào  đời
Rồi  mai  đây  lưu  lạc  bốn  phương  trời
Con  vẫn  nhớ  những  lời  ru  trìu  mến

Cám ơn  Mẹ  thắp  cho  con  ngọn  nến
Dắt  con  đi,  từng  bước  đến  tương  lai
Dẫu  ưu  tư  trĩu  nặng  cả  đôi  vai
Luôn  có  Mẹ,  đường  dài  con  vui  bước

Cám  ơn  Mẹ cho  con  niềm   hạnh  phúc
Nắng  Hạ  vàng  hay  những  lúc  mưa  rơi
Những  đêm  buồn,  con  nhớ  qúa,  Mẹ  ơi
Nhớ  ánh  mắt  và  nụ  cười  của  Mẹ
Nguyễn Văn Nhơn
Katy   7/26/2019







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả