Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Xin  hãy  vì  ta  mỉm   cười

Xin  được  làm  một  ly  rượu  đắng
Một  mình  trong  quán  vắng, chiều  mưa
Ni'u  từng  sợi  nhớ  đong  đưa
Đan  thành  chiếc  võng, cuối  mùa  yêu  thương

Xin  được  làm  con  đường  tình  tự
Nghe  tình  nhân  tâm  sự,  thầm  thì
Mặt  trời  cúi  mặt,  quay  đi
Vì  không  muốn  thấy  giọt  mi  ai  buồn

Xin  được  làm  mùi  hương  Dạ  Ly'
Dành  tặng  em, và  chỉ  riêng  em
Loài  hoa  chỉ  nở  về  đêm
Khi  vủ  trụ  đã  đắm  chìm  trong  mơ

Xin  được  làm  bài  thơ  lãng  mạn
Em  đem  về,  viết  bản  tình  ca
Nếu  đời  còn  chút  thiết  tha
Thì  xin  em  hãy  vì  ta  mỉm  cười

Nguyễn Văn Nhơn
Katy, 10/08/2018


Anh  là  …..

Anh  là  tia  nắng  ấm
Là  nổi  nhớ  diu  êm
Hay  anh  là  bóng  đêm
Ru  em  vào  giấc  mộng

Anh  khung  trời   gió  lộng
ôm  giấc  mộng  hãi  hồ
Em  cô  bé  ngây  thơ
Mộng  mơ  và  lãng  mạn

Anh  bõ  quên  ngày   tháng
Đời  phiêu  lãng,  rong  chơi
Em  tiếng  hát  nửa  vời
Ru  kiếp  người  cô  lử

Anh  sống  đời  lãng  tử
Nên  vẫn  cư'  lang  thang
Tìm  hái  giọt  nắng  vàng
Giửa  thiên  đàng  mộng  mị

Nguyễn Văn Nhơn

Nh
ư  một  lời  tạ  từ

Thôi  em,  một  lần  cuối
Hãy  nói  tiếng  tạ  từ
Vì  qủa  đất  hình  như
Hình  như  không  quay  nửa

Thôi  em,  đừng  khóc  nửa
Cái  thuở còn  na(`m  nôi
Mình  đã  khóc  nhiều  rồi
Hãy  cười   bằng  nước  mắt

Thôi  em,  xin  hãy   hát
Bằng  tất  cã  con  tim
Những  cung  bậc  dịu  êm
Nhé  em,  một  lần  cuối

Thôi  em,  đừng  tiếc  nuối
Bóng  tối  đã  chìm  dần
Xin  được  rất  ân  cần
Vẫy  tay  chào  lần  cuối


Nguyễn Văn Nhơn






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả