Nguyễn Văn Nhơn
Saigon, những dấu yêu đã mấtSaigon ơi ….. hẹn em ngày gặp lại
Quà cho em , anh hái những giọt sầu
Được vun trồng bằng những nỗi khổ đau
Kể từ lúc mình xa nhau năm ấy
Saigon ơi, bây giờ và mãi mãi
Còn trong anh, những dãy phố thân thương
Chiều thủ đô, căn gác trọ Tú Xương
Lần hò hẹn dưới sân trường đại học
Saigon ơi, thôi xin em đừng khóc
Đến muôn đời … em … Hòn Ngọc Viễn Đông
Điêm trang đi em, má thắm, môi hồng
Dù dĩ vãng chỉ còn là huyền thoại
Saigon ơi …. xin ân cần tạ lôi
Bỏ đi xa mà không nói gì nhau
Cố g
ượng cười, mà nước mắt rơi mau
Có ai hiêu cho nôi sầu viên xứ
Saigon ơi, sao em ngồi t
ư lự
Mong ngư
ời về, hay trách cứ ng
ười đi
Cuộc vui nào cung có lúc phân ly
Còn lại đ
ó ….. một ly cà phê đăng
Saigon ơi, một ngày trời đẹp nắng
Lời yêu thương, anh viết tặng cho em
Bài thơ này, anh không muốn đặt tên
Vì anh chỉ viết cho riêng em đó
Nguyễn Văn NhơnDỗi hờnNắng thức dậy, leo lên đồi, đón gió
Gió mĩm cười, hỏi nhỏ, nắng vàng ơi
Mấy hôm nay, sao không thấy em cười
Em không đến, nên mưa rơi tầm tã
Nắng quay lưng, giả như người xa lạ
Gió dỗi hờn, nên chả muốn đi theo
Có cụm mây đang ngủ ở lưng đèo
Mặc chiếc áo trong veo, màu xanh nhạt
Gió buồn quá, nên gió ngồi, gió hát
Bản nhạc tình, quả đất đứng ngẩn ngơ
Ông măt trời cung muốn học làm thơ
Bỏ măc nắng bơ vơ nơi góc phố
Mưa yêu n
ắng, nhưng mưa còn mắc cở
Khi n
ắng về, mưa trốn ở trong mây
N
ắng vô tình, nên n
ắng chẳng có hay
Mưa ngồi khóc, lệ rơi đầy vủ trụ
Nguyễn Văn NhơnKaty
10/20/2018
Một thuở dấu yêuMùa Thu nhung nhớ
Cái thuở dấu yêu
Trong tiếng nhạc chiều
Cánh diều lướt gió
Mùa Thu năm đó
Còn nhớ không em
Ngồi ngắm trăng lên
Nơi miền Quê Mẹ
Mùa Thu diễm l
ệĐượm vẽ đa tình
Ánh mắt xinh xinh
Đứng nhìn vủ trụ
Mùa Thu tâm sự
Với Chú Cuội già
Sao Chị Hằng Nga
Ở xa thế nhĩ
Nguyễn Văn NhơnKaty 10/08/2018
Dalat sương mù
Mi-Mô-Sa, tên một loài hoa nhỏ
Đẹp tuyệt vời, trong hơi thở mùa Thu
Quê hương tôi, Đalat xứ sương mù
Có chút nắng, hình như vừa đến muộn
Và đẹp lắm, mỗi khi hoàng hôn xuống
Thuy Tạ buồn, ngồi uống tách c
à phê
Cam Ly ơi, em hãy lắng tai nghe
Người khách lạ đang mơ về em đó
Chiều lắng đọng, bên kia hồ Than Thỡ
Nghe lá r
ơi mà ngỡ b
ước ai về
Ta lăn hoài trên con dốc đam mê
Chợt tĩnh giấc … Ô hay … sao buồn thế
Thác Prenn ơi, cho anh xin giọt lệ
Đã lâu rồi, anh chưa ghé về thăm
Thung Lũng Tình Yêu, xin rất ân cần
Hôn tóc em một lần, em nhé
Hồ Xuân Hương, xin hãy nghe anh kể
Câu chuyện buồn của một kẽ tha hương
Nắng ỡ đây, không đủ ấm tâm hồn
Và mưa chỉ thêm buồn đời viễn xứ
Nguyễn Văn NhơnKaty 7/24/2019