Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Nguyễn Văn Nhơn


Tìm  về  đâu
Tìm  về  đâu,  khi  màn  đêm  buông  xuống
Đôi  chân  rã  rời,  vất  vưỡng  lang  thang
Mỏi  cánh  bay,  lạc  lỏng  cánh  chim  ngàn
Ai  lầm  lũi,  đường  trần  gian  gió  bụi

Lòng  thương  xót  Chúa,  cao hơn  đĩnh  núi
Con  chỉ  là  một  hạt  bụi  nhỏ  nhoi
Xin  Cha  thương,  nâng  đỡ  một  kiếp  người
Và  chấp  nhận  nhuững  lời  con  khấn  nguyện

Tìm  về  đâu,  nơi  chân  trời,  góc  biển
Bước  chân  lạc  loài,  những  chuyến  đi  xa
Con  bơ  vơ  như  đứa  trẻ  không  nhà
Chỉ  mong  được  về  nhà  Cha  Chí  Thánh

Đêm  đã  hết, và  cơn  mưa  đã  tạnh
Dâng  lên  Cha,  trên  Bàn  Thánh  hôm  nay
Những  ưu  tư,  lo  lắng  ở  tương  lai
Về  Nhà Chúa,  đường  dài  con  vui  bước

Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 10/10/2018



Hồi  chuông  cảnh  tĩnh

Xin  ân  tình  Ngai  tuôn  tràn  dương  thế
Mang  tiếng  cười  thay  giọt  lệ  đau  thương
Con  quỳ  đây,  bên  bóng  nhỏ  Giáo  đường
Trong  thinh  lặng,  nghe  hồi  chuông  cảnh  tĩnh


Xin  cho  con  một  tâm  hồn  thanh  tịnh
Bỏ  mặc  sự  đời,  trên  đỉnh  phù vân
Mà  hôm  xưa,  con  đã  có  một  lần
Vì  yếu  đuối,  lỡ  bước  chân  sa  ngã


Xin  ân  tình  Ngài, mùi  thơm  lúa  mạ
Trổ  nhánh  hương  tình,  sỏi  đá  vô  tri
Theo  bước  chân  Ngài,  dõi  bóng  con  đi
Xin  chấp  nhận  những  hiểm  nguy,  đau  khổ

Chiều  Chủ  Nhật,  nghe  từng  hồi  chuông  đỗ
Hồn  ta  ơi,  mau  hay trở  về  thôi
Xin  ân  tình  Ngài,  tựa  áng  mây  trôi
Niềm  hạnh  phúc  cho  kiếp  người  lưu  lạc

Nguyễn Văn Nhơn



Tặng  em  một  ít  vần  thơ
Sinh  nhật  em   (14  tháng  11)


Sinh  nhật em , ông  trăng  lơ  đãng
Đêm  Thu  quên  chiếu  sáng  cõi  trần
Có  vài  con  chử  chạy  rong
Đi  tìm  nốt  nhạc,  nên  không  muốn  về


Sinh  nhật  em,  ngồi  nghe  biển  hát
Mà  tâm  hồn  như  rất  bình  yên
Hình  như  có  nụ  cười  duyên
Làm  cho  nghiêng  ngã,  đảo  điên  cuộc  tình

Sinh  nhật  em,  mắt  xinh,  môi  thắm
Cả  đất  trời  chìm  đắm  trong  mơ
Tặng  em  một  ít  vần  thơ
Chỉ  xin  giử  lại  những  giờ  bình  yên

Sinh  nhật  em,  con  thuyền  lướt  sóng
Đưa  ta  vào  giấc  mộng  yên  lành
Ngoài  kia  gió  mát  trăng  thanh
Nhặt  vài  con  chử,  ghép  thành  bài  thơ

Nguyễn Văn Nhơn



Nhé  em,  xin  rất  ấn  cần

Sinh  nhật  em,  ngày  mưa  tháng  nắng
Đi  bên  nhau,  phố  vắng  thưa  người
Ai  đem  gió  thả  lên  trời
Vần  thơ  nốt  nhạc,  lã  lơi  cung  đàn

Sinh  nhật  em,  cưu  mang  hạnh  phúc
Xin  gửi  em,  lời  chúc  bình  yên
Ngồi  chung  trên  một  chiếc  thuyền
Bỏ  quên  nửa  gánh  muộn  phiền  đâu  đây

Sinh  nhật  em,  vòng   tay  trìu  mến
Đưa  nhau  về  điểm  hẹn  trăm năm
Ai  ngồi  trên  đỉnh  phù  vân
Mà  hạnh  phúc  đã  một  lần  đánh  rơi

Sinh  nhật  em,  xin  mời  cạn  chén
Nâng  phi'm  đàn,  buông  tiếng  tơ  ngân
Nhé  em,  xin  rất  ân  cần
Nghe  trong  nắng  ấm,  mùa  Xuân  đã  về

Nguyễn Văn Nhơn




Mùa  Thu  gõ  cửa

Em  có nhe  mùa  Thu  đang  gõ  cửa
Đám  lá  vàng  hớn  hở  dăt  nhau  đi
Hàng   cây  khô  đứng  cúi  mặt  thầm  thì
Như  thầm  trách  người  đi  không  trở  lại

Em  có  nghe  mùa  Thu  lên  tiếng  gọi
Đôi  tay   gầy  chới  với  đón  mùa  sang
Dòng  duy  tư  theo  xác  lá  úa  vàng
Những  con  chử ngỗn  ngang  trên  trang  giấy

Em  có  nghe  mùa  Thu  đang  run  rẫy
Đôi  măt  buồn,  suối  lệ  chảy  thành  sông
Vần  thơ  rơi  vào  một  khoãng  hư  không
Những  con  chử  đang  trông  từng  nốt  nhạc

Em  có  nghe  mùa  Thu  lên  tiếng  hát
Điệp  khúc  buồn,  xào  xạc  đám  lá  rơi
Khung  cửa  mùa  Thu  xinh  đẹp  tuyệt  vời
Thơ  và  nhạc,  một  khung  trời  thơ  mộng


Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 10/10/2018



Chiếc  lá  Thu  bay

Gió  Thu  nhẹ  hôn  trên  làn  tóc  rối
Đôi  măt  buồn  như  hờn  dỗi  ai  đây
Bên  hiên  nhà,  từng  chiếc  lá Thu  bay
Chàng  thi  sĩ  vẫn  say  bên  cốc  rượu

Vài  nốt  nhạc  lang  thang  trong  vũ  trụ
Vẫy  tay  chào  những  con  chử  đi  hoang
Bài  thơ tình viết mãi vẫn dỡ dang
Mình  chợt biết, mùa  đã sang rồi đấy


Em  khẽ  hỏi, bây  giờ là tháng mấy
Sao  chờ hoài mà không thấy trăng lên
Ở ngoài kia, thành phố  đã  lên  đèn
Ngủ  ngoan  nhé, bình  yên  trong  giấc  mộng


Gom  sợi  nhớ, anh  đan  thành  chiếc  võng
Ru  cuộc  tình  vào  giấc  mộng  liêu  trai
Con  đường  nào  đưa  ta  đến  Thiên  Thai
Thơ   và  nhạc,  miệt  mài  vui  chân  bước


Nguyễn Văn Nhơn



Mùa  Thu  hong  tóc

Thu  hong  tóc,  đón  tình  nhân  trở  lại
Sợi  năng  vàng  ngồi  trãi  lá   bên  hiên
Dễ  thương  ghê, ai  đó,  nụ  cười  duyên
Làm  ngây  ngất, làm đảo  điên  vũ trụ

Chiều  Thu  xưa,  có  anh  chàng  lãng  tử
ôm  túi  thơ,  bầu  rượu,  bước  lang  thang
Trong  cơn  say,  nên đập  vỡ  cây  đàn
Nghe  chất  nóng  vỡ  tan  trong  lồng  ngực

Có  nỗi  nhớ  về  ngang  qua  tiềm  thức
Bước  chân  xiêu, bút  mực  vẽ  hình  hài
Nét  son  buồn,  Thu  đang đứng  đợi  ai
Hoàng  hôn  xuống,  đôi  mắt  nai  ngơ  ngác

Thu  nhớ  ai,   sợi  buồn  vương  trên  tóc
Chiếc  lá  bay  theo  cơn  lốc  cuộc  tình
Và  đêm  nay,  Thu  vẫn  đứng  một  mình
Buồn  hiu  hắt,  thuyền  tình  không  bến  đỗ


Nguyễn Văn Nhơn
Katy
2/18/2019


Vần  thơ  cuối  mùa

Em  có  biết  lá  vàng  bao  nhiêu  tuổi
Dắt  díu  nhau  về,  cứ mỗi độ  Thu
Hàng  cây  cúi  mặt  suy  tư
Chuỗi  ngày  hạnh  phúc  hình  như  xa  dần

Và  em  có  nhớ  những  lần  hò  hẹn
Ngồi  bên  nhau,  mình  nói  chuyện  vu  vơ
Em  ơi,  co'  một  gã  khờ
Thắp  sao, tìm  những  vần   thơ  cuối  mùa

Em  có  biết  những  chiều  mưa  xứ  lạ
Mùa  Thu  về,  nhìn  chiếc  lá  vàng  bay
Nỗi  buồn ở  trọ  hôm  nay
Mà  anh  cứ  ngỡ  như  ngày  hôm  qua

Và  em  có  thấy  những  Mẹ  già  còm  cõi
Kìa  đã  bao  Thu,  đứng  đợi  con  về
Đêm  buồn  viễn  xứ  xa  quê
Hẹn  nhau  em  nhé,  ngày   về  Cố  Hương

Nguyễn Văn Nhơn
Katy 10/10/2018


Mai  em  nhé

Mai  em  nhé,  mình  về  Quê  Mẹ
Mĩm  môi  cười,  mà  lệ rưng  rưng
Bây  giờ  chưa  đến  mùa  Xuấn
Mà  con  chim  nhỏ  trên  cành  vui  ca

Mai  em  nhé,  mình  ra  thăm  Huế
Nghe  sông  Hương  ngồi  kể  chuyện tình
Cô  em  Đồng  Khánh  rất  xinh
Để  anh  Quốc  Học  đứng  nhìn  ngẫn  ngơ

Mai  em  nhé,  về  hồ  Than  Thở
Đà  Lạt  buồn  trong  gió  heo  may
Lâm  Viên  đứng  đợi  ai  đấy
Mà  nghe  nhớ  qúa,  những  ngày  ấu  thơ

Mai  em  nhé,  bơ  vơ  xứ  la.
Đi  lang  thang  quên  cả  lối  về
Bên  bờ  vực  thăm  đam  mê
Có  ai  ngồi  níu  bánh  xe  cuộc  đời

Nguyễn Văn Nhơn



Từ  dạo  ấy
Từ  dạo  ấy,  con  đường  ngập  nắng
Lối  em  về,  phố  vắng  chợt  vui
Cho  anh  xin  lại  nụ  cười
Giọt  cà  phê  đắng, ai  ngồi  ngẫn  ngơ


Từ  dạo  ấy,  giấc  mơ  rất  lạ
Đêm  liêu  trai,  có một  gã  si   tình
Đi  tìm  trong  đám  hành  tinh
Một  đôi  mắt  đẹp, long  lanh  diễm  kiều


Từ  dạo  ấy,  tình  yêu  chợt  đến
Con  sóng  tình  vỗ  bến  tương  tư
Hình  như  mùa  đã  sang  Thu
Lá  vàng  trãi  ngập  con  đường  em  đi


Từ  dạo  ấy,  bên  ly  rượu  đắng
Con  mắt  buồn  nhìn  áng  mây  trôi
Lập  lòe  điếu  thuốc  trên  môi
Từng  đêm  thức  trắng,  ai  ngồi  làm  thơ

Nguyễn Văn Nhơn
Katy -- 10/10/2018








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả