TIẾNG GỌI
(Cảm hứng qua bài thơ "Lời Thương"
của cô Phạm Hồng Ân)
Sáng nghe tiếng gọi thời gian
Lăn tăn sóng vỗ lang thang thế trần
Chiều nhìn đànYến ngại ngần
Vỗ cánh tìm bãi cát vàng nắng tươi ?
Biển Đông ơi! Chim nhớ người!
Tiếng kêu nấc ngẹn những lời bi thương
Gạt-ma mây nước vấn vương
Chiều chiều tiếng nhạn kêu sương vời vời…
Trăng soi đảo cát sáng ngời
Dư đồ non nước ngàn đời nhớ nhung!
Sông Cửu
____________________________________
LỜI THƯƠNG
💗
💗
💗
Tôi ngồi thả giọt thời gian
Ngắm nhìn sông núi thênh thang cõi trần
Thiên nhiên cảnh đẹp vô ngần
Non xanh nước biếc vô vàn xinh tươi .
Ngôn từ không đủ bằng người
Đành thôi chốt lại chín mười chử thương
Vài ba con chử tơ vương
Con tim yêu mến quê hương tuyệt vời .
Này đây tim đỏ rạng ngời
Chứa tràn cảm xúc những lời yêu thương .
Phạm Hồng Ân
Sông Cửu
