Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Hãy  trả  cho  ta

Tôi  muốn  khóc, nhưng  không  còn  nước  mắt
Đời  buồn  tênh  như  tiếng  hát  không  lời
Tháng  tư  ơi,  sao  không  thấy  mặt  trời
Sáng  thức  dậy,  nghe  mưa  rơi  tầm  tã

Bao  thuyền  nhân  bỏ mình  trên  biển  cả
Bé  mồ  côi,  giờ  cũng  đã  trưởng  thành
Tháng  tư  ơi,  sao  không  thấy  màu  xanh
Mà  chỉ  có  những  cành  cây  khô  héo

Tháng  tư  ơi,   qủa  đất  tròn  hay  méo
Bao  oan  hồn  đang  réo  gọi  tên  mi
Trên  Biển  Đông, họ  có  tội  tình  chi
Hồn  lìa  xác,  ra  đi  trong  đêm  tối

Nơi  xứ lạ,  những  bàn  chân  rất  vội
Nhìn  chung  quanh, khác  tiếng  nói,  màu  da
Tháng  tư  ơi,  mi  hãy  trả  cho  ta
Nồi  cơm  nóng,  chén  mắm  cà  của  Mẹ

Nguyễn Văn Nhơn
Katy   10/11/2018


Bạc  màu  vai  áo

Xin  cám  ơn  những  người anh  kiêu  dung
Đã  hiên  ngang,  ôm  súng  giử  Quê  Hương
Cho  em  thơ  được  cắp  sách  đến  trường
Tà  áo  trắng,  giảng  đường  chiều  thứ  bảy

Xin  cám  ơn  những  người  anh  thuở  ấy
Cho  tuổi  thơ  tìm  thấy  lại  mùa  Xuân
Em  nhé, yên  tâm,  tập  học  đánh  vần
Vài  hôm  nữa, xem  múa  lân,  đốt  pháo

Xin  cám  ơn  anh,  bạc  màu  vai  áo
Đứng  hiên  ngang  trong  giông  bão,  cuộc  đời
Súng  trên  tay,  anh  vẫn  mĩm  miệng  cười
Dâng  Tổ  Quốc, cả  cuộc  đời  binh  nghiệp


Xin  cám  ơn  những  người  anh  đã  chết
Cho  Quê  Hương, cho  Đất  Việt  kiêu  hung
Xin  cho  tôi  được  thắp  nén  hương  long
Để  tưởng  niệm  những  Anh  Hùng   Vị  Quốc

Nguyễn Văn Nhơn
Katy  -  10/11/2018



Chút  nắng  Quê  Hương 

Mùa  thay  lá,  ai  về  phố  vắng 
Chợt  nghe  thèm  chút  nắng  Quê  Hương  
Xa  rồi,  mà  vẫn  còn  thương 
Sân  trường  đại  học,  con  đường  lá  me  

Mùa  thay  lá,  ai  về  bên  nớ 
Gửi  cho  nhau,  chút  nhớ,  chút  thương  
Ai  đi, bỏ  lại  con  đường 
Có  vài  sợi  nắng  vương   vương  tóc  thề 

Mùa  thay  lá,  đam  mê  trở  giấc  
Bên  kia  trời,  lất  phất  mưa  bay 
Xin  đời  một  cốc  rượu  cay  
Để  quên  đi  hết  tháng  ngày  tha  hương  


Mùa  thay  lá,  nghe  thương  nhiều  lắm    
Những   chiều  buồn,  ngồi  ngắm  mây  bay 
Nghe  như  có  chút  hao  gầy  
Ngồi  châm  điếu  thuốc,  nhìn  ngày  tháng  trôi 

Nguyễn Văn Nhơn


Lữ  khách  tha  hương

Mừng  anh  nhé, trước  thềm  năm  mới
Ly  rượu  thay  lời  nói  thân  thương 
Bước  chân  rộn  rịp  phố phường
Ngày  ta  trở  lại,  Quê  Hương  vẫy  chào

Tay  xiết  chặt,  nghẹn  ngào   rơi  lệ
Mình  gặp  nhau,  kể  chuyện  vui  buồn
Tôi  người  lữ  khách  tha  hương
Trở  về  thăm  lại  con  đường  ngày  xưa 

Chiều  Dalat,  trời  mưa  lất  phất
Nghe  tâm  hồn  như  rất  bình  yên
Giọt  nào  ru  giấc  cô  mien
Giọt  nào  ôm  nỗi  niềm  riêng,  thầm  thì

Niềm  hạnh  phúc  trong  ly  rượu  đắng
Tan  dần  theo  giọt  nắng  cuối  ngày
Nghe  như  có  chút  hao  gầy
Màn  đêm   buông  xuống, vòng  tay  rã  rời

Nguyễn Văn Nhơn
Katy -  2/15/2019



Mai  anh  về 

Mai  anh  về,  đam  mê  trở  giấc 
Gió  hát  bài  ca  rất  dễ  thương 
Nắng  chiều,  từng  sợi  vương  vương
Sân  trường  đại  học , con  đường  Duy  Tân
Mai  anh  về, một  lần  hạnh  ngộ
Con  mắt  buồn,  cái  thuở  lá  me 
Trời  mưa  ướt  tóc  rồi  nè  
Lên  xe,  anh  chở  em  về  Tú  Xương 

Mai  anh  về,  Quê  Hương  yêu  dấu 
Nồi  cơm  ngon, Me.  nấu  thơm  ghê 
Đêm  về,  bên  tách  cà  phê 
Tiếng  ai  đang  hát,  sao  nghe  thoáng  buồn  

Mai  anh  về,  nghe  thương  nhiều  lắm 
Đã  lâu  rồi,  không  ngắm  trăng  lên 
Saigon  giờ  đã  đổi  tên 
Hình  như  có  chút  muộn  phiền  đi  hoang

Nguyễn Văn Nhơn


Giọt  sầu  ươm  trái 

Mùa  thay  lá,  con  phố  buồn  hiu  hắt 
Và  mặt  trời  chợt  tắt  lúc  hoàng  hôn 
Lá  xa  cành, mặc  chiếc áo  cô  đơn 
Người  lữ  khách  mang  nỗi  buồn  viễn xứ 

Mùa  thay  lá,  những  đêm  dài  không  ngủ 
Đi  tìm  hoài  trong  vũ  trụ  bao  la 
Chợt  biết  rằng  mình   đang  ở  quá  xa 
Nồi  cơm  nóng, chén  mắm  cà  của  Mẹ 
Mùa  thay  lá, con tàu  vừa   đến  trễ
Sân  ga  buồn, giọt  lệ  phút  chia  tay 
Quê  Hương  ơi,  xin  uống  cạn  ly  này 

Hẹn  nhau  nhé,  ngày   mai  ta  trở  lại 

Mùa  thay  lá,  những  giọt  sầu  ươm  trái  
Biết  làm  sao  tìm  lại  những  ngày  vui 
Chiều  thu  buồn,  nơi  xứ  lạ,  mưa  rơi 
Nghe  nhớ  quá,  một  khung  trời  kỷ  niệm 

Nguyễn Văn Nhơn
Katy
2/18/2019




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả