Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Lối  ta  về
Nghe  ký  niệm  chết  dần  trong  tiềm  thức
Lối  ta  về,  bút  mực  đỗ  ngỗn  ngang
Con  dế  mèn, sao  cứ  mãi  lang  thang
Bài  thơ  viết  dở  dang,  đành  xếp  lại

Sân  đại  học,  giảng  đường  chiều  thứ  bảy
áo  trắng  ơi,  sao  không  thấy  em  cười
Ngồi  bên  nhau, mình  đếm  hạt  mưa  rơi
Vẫn  còn  đó,  biết  bao  lời  chưa  nói

Ai  thầm  trách  thời  gian  đi  quá  vội
Để  lá  thay  màu,  cứ  mỗi  độ  thu
Nghe  đâu  đây,  trong  tiếng  gió vi  vu
Niềm  hạnh  phúc  hình  như  vừa  trở  giấc

Chiều  thư  viện, trời  mưa  bay   lất  phất
Nghe  trong  tim  chất  ngất  một  niềm  đau
Dấu  yêu  xưa  giờ  cũng  đã  úa  nhàu
Những  ký  niệm  theo  nhau  về  dỉ  vãng

Nguyễn Văn Nhơn

Vận  tốc  cuộc  tình

Mùa  đã  sang  rồi, em  có  hay
Một  vài  chiếc  lá  hững  hờ  bay
Vương  tay,  cố níu  vầng  trăng  khuyết
Chợt  biết  cuộc  tình  như  áng  mây

Mùa  đã  sang  rồi ,em  biết  không
Bài  thơ  viết  mãi  vẫn  chưa  xong
Nghe  trong  nhịp  thở, hình  như  có
Tiếng  gió  thu  về  trên  bến  sông

Mùa  đã  sang  rồi, em ở  đâu 
Bàn  chân  ngơ  ngác,  đứng  chờ nhau
Thay  màu, chiếc  lá  đang  ngồi  khóc
Vận  tốc  cuộc  tình  sao  quá  mau

Mùa  đã  sang  rồi, em  ngủ  đi
Lá  vàng  ôm  một  mối  tình  si
Chỉ  vì  cơn  gió vô   tình  quá
Chiếc  lá  âm  thầm  bỏ ra  đi

Nguyễn Văn Nhơn


Đi  nhặt  niềm  tin

Thơ  và  nhạc,  buổi  chiều  nhạt nắng
Nhặt  niềm  tin,  mang  tặng  cho  đời
Chỉ  xin  đổi  lại  nụ  cười
Và  một  chút  ấm, góc  trời  bình  yên

Thơ  và  nhạc, niềm  riêng  chưa  nói
Chim  tha  phương  đã  mõi  cánh  rồi
Muốn  tìm  một  chỗ  nghĩ  ngơi
Đường  bay  lạc  hướng, kiếp  người  bơ  vơ

Thơ  và  nhạc, ở  nhờ  quán  trọ
Đã  lâu  rồi,  chưa  trở  về  thăm
Chim  trời  vỗ  cánh  biệt  tăm
Đường  về  Quê  Mẹ,  xa  xăm  ngút  ngàn

Thơ  và  nhạc  lang thang  phố  vắng
Đi  tìm trong  men  đắng  cà  phê
Tận  cùng  vực  thăm  đam  mê
Vần  thơ,  nốt  nhạc, đi  về  nẽo  xa

Nguyễn Văn Nhơn
Katy --- 10/11/2018

Cánh  chim  lạc  đàn

Thơ và  nhạc,  lang  thang  trên  đất  khách
Quê  Hương  ơi,  khoãng  cách  một  đại  dương
Còn  đây  trăm  nhớ, ngàn  thương
Gửi  về  bên  nớ nỗi  buồn  xa  quê

Thơ và  nhạc,  ai  về  xin  cho  nhắn
Xa  nhau  rồi,  buồn  lắm, cố  nhân  ơi
Sinh  viên  áo  trắng  một  thời
Bây  chừ  xứ  lạ,  mưa  rơi,  rơi  hoài

Thơ  và  nhạc,  những  đêm  dài,  trăn  trở
Giọt  máu  hồng  chợt  vỡ  giữa buồng  tim
Trăm  năm, ta  mãi   đi  tìm
Quê  Hương  vẫn  đợi,  cánh  chim  lạc  đàn

Thơ  và  nhạc, thời  gian  xin  dừng  lại
Gửi  về  Quê  Hương  một  trái  tim  đau
Suy  tư  chừng  đã  úa  nhàu
Có  vài  con  chử  cúi  đầu  lặng  thinh

Nguyễn Văn Nhơn
Katy --- 10/11/2018

Xin  đừng  đánh  mất  niềm  tin

Thơ  và  nhạc, em  đàn  anh  hát
Những  ngôn  từ  nghe  rất  đơn  sơ
Một  vài  con  chử  ngu  ngơ
Đi  tìm  nốt  nhạc,  bơ  vơ  giữa  đời

Thơ  và  nhạc,  mưa  rơi  lất  phất
Nhưng  xin  đừng  đánh  mất  niềm  tin
Chiều  nào  trên  đĩnh  bình  yên
ôm đàn, ta hát  cho  quên  nỗi  sầu

Thơ  và  nhạc, bên  nhau  sánh  bước
Nào  có  ai  biết  được  tương  lai
Hãy  vui  cho  trọn  đêm  nay
Em  đàn,  anh  hát, tháng  ngày  phôi  pha

Thơ  và  nhạc,  lời  ca  tiếng  hát
Nghe  tâm  hồn  chất  ngất  niềm  vui
Chao  nghiêng, cánh  hạc  lưng  trời
ôm  đàn,  em  hát,  anh  ngồi  làm  thơ

Nguyễn Văn Nhơn


Xin  đời  giấc  ngủ  bình  an

Thơ và  nhạc,  âm  thanh  trầm  bỗng
Những  buổi  chiều,  gió  lộng  thênh  thang
ôm  đàn, cất  bước  đi  hoang
Bài  thơ  đành  viết  dỡ  dang  mất  rồi

Thơ  và  nhạc,  khung  trời  thơ  mộng
Đẹp  tuyệt  vời,  cuộc  sống  hôm  nay
Ngôn  từ  chấp  cánh  xa  bay
Để  vài  con  chử  ngủ  say  bên  đời

Thơ  và nhạc,  lã  lơi  trong  nắng
Giọt  cà  phê,  chất  đắng  nhiệm  mầu
Ngôn  từ  không  biết  về  đâu
Bỏ  vài  con  chử,  đỉnh  sầu  bơ  vơ

Thơ  và  nhạc,  trăng  mờ  bên  suối
Chú  nai  ngồi  đếm  tuổi  thời  gian
Xin  đời  giấc  ngủ  bình  an
Hình  như   nghe   có  tiếng  đàn  trong  đêm

Nguyễn Văn Nhơn
Katy --- 10/11/2018

Quê  hương  ngày  về

Thơ  và  nhạc,  cung  đàn  muôn  điệu
Là  ngôn  từ  của  triệu  con  tim
Đường  bay  đã  mõi  cánh  chim
Quê  Hương  xa  quá,  biết  tìm   nơi  đâu

Thơ  và  nhạc, chuyến  tàu  hạnh  ngộ
Một  chiều  nào, mình  trở  về  thăm
Cho  dù   đã  quá  xa  xăm
Vần  thơ  nốt  nhạc  trăm  năm  vẫn  còn

Thơ  và  nhạc, trăng  tròn  hay  khuyết
Lỡ  đi  xa,  luyến  tiếc  ngập  trời
Quê  Hương  vẫy  gọi, anh  ơi
Về  thăm  Quê  Mẹ, mình  ngồi ngắm  trăng

Thơ  và  nhạc,  lang  thang  đất  khách
Chiều  xuống  dần,  bên  tách  cà  phê
ầu  ơ,  mấy  nhịp  cầu  tre
Hẹn  gặp  nhau  nhé,  ngày  về  Quê  Hương

Nguyễn Văn Nhơn
Katy  ----  10/11/2018


Đam  mê  trở  giấc

Thơ  và  nhạc,  niềm  vui  bất  tận
Đường  gập  ghềnh,  ta  vẫn  bước  nhanh
Mây  trời  mặc  chiếc  áo  xanh
Có  con  chim  nhỏ  trên  cành  vui  ca

Thơ  và  nhạc, nụ  hoa  mới  nở
Thật  tuyệt  vời, hơi  thở  tình  nhân
Cho  nhau  một  chút  ân  cần
Nghe  trong  nắng  ấm, mùa  Xuân  đã  về

Thơ  và  nhạc,  đam  mê  trở giấc
Nghe  tâm  hồn  như  rất  thảnh  thơi
Chỉ  riêng  ta  một  góc  trời
Mượn  thơ  thay  rượu,  xin  mời  thi  nhân

Thơ  và  nhạc,  bâng  khuâng  ngõ  vắng
Tìm  nhau  trong  men  đắng  cà  phê
ôm  đàn, ta  lắng  tai  nghe
Có  vài  con  chử  tìm  về  lối  xưa

Nguyễn Văn Nhơn
Katy  10/11/2018



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả