Luyến Tiếc




Níu dòng chữ lần tìm quá khứ ....

Hạ đôi câu tình tự nàng thơ ...

Lòng còn đôi chút mộng mơ ....

Nên ngồi xếp lại vần thơ cho nồng

MH


Đêm nay thấy trong lòng hoang vắng...

Nên vần thơ cũng chẳng còn suy...

Thời gian lặng lẽ qua đi...

Tuổi đời chồng chất, còn gì mộng mơ...

YV


Vịn nét chữ ta mơ dĩ vãng ...

Khắc câu thơ trải cạn nhớ thương ..

Thời gian đã phủ bụi đường ...

Nghe như trong dạ còn vương ý tình

MH


Mỗi buổi sớm bình minh chợt tỉnh...

Nợ Áo cơm toan tính nghĩ suy...

Thời gian vội vã qua đi...

Còn đây vết cũ níu ghì chân bon....

YV


Thời gian xoáy trôi mòn tuổi mộng ....

Chút suy tư còn đọng tâm tư ...

Nợ cơm manh áo hồi chừ ..

Mấy ai trả đặng ,, vô tư ngày nào

MH


Vẫn biết thế như sao lòng nặng...

Gánh cang thường chẳng đặng trả vai...

Nghiệp duyên còn mãi đọa đày...

Để đời xuôi ngược những ngày tháng trôi

YV


Có đôi lúc buông lơi đinh số ....

Gói tâm tư làm khổ cho thân ....

Hãy vui thi phú đôi vần ...

Lời hay ý đẹp .. tịnh thân vui cùng ..

MH


Ta tự ví mong lung mây án...

Đếm thời gian ngày tháng đi qua...

Chừng nào về cõi ta bà...

Buông xuôi định cố...gọi là trả xong...

YV


Luật nhân quả xoay vòng là thế .

Hay vô tự mặt kệ miệng đời .....

Buồn vui ta cứ thả trôi ...

Thời gian trôi mãi thảnh thơi .. đời mình

MH


Đời lắm lúc vô tình khơi dậy....

Những phong ba thuở ấy khó quên...

Thăng Trầm có lúc gọi tên...

Tận cùng tìm thức ...nói lên nỗi lòng...

YV


Đời lắm lúc đục trong khó biết ...

Thời gian trôi thua thiệt người ta ...

Cái tình chưa dứt phôi phai ...

Ngồi ôm mơ mộng cang hoa tháng ngày ../.

MH


Kỷ Niệm

June-17-2014





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả