Đong đưa nhịp võng
Sáng Chủ Nhật, dủ mưa hay nắng
Quê Hương ơi, muối mặn, gừng cay
Lưng trời, tóc gió thôi bay
Sao nghe nhớ quá, chuỗi ngày tha hương
Sáng Chủ Nhật, con đừơng tình tư.
Đi tìm hoài, con chữ không tên
Xin đời hai chữ …… bình yên
Bỏ quên đi những muộn phiền sau lưng
Sáng Chủ Nhật, tưng bừng, nhộn nhịp
Nhanh lên thôi, cho kịp chuyến tàu
Bàn chân vội vã bước mau
Chỉ còn lại đó, nỗi đau cuối mủa
Sáng Chủ Nhật, đong đưa nhịp võng
Ru tình vào giấc mộng liêu trai
Nỗi buồn ở trọ hôm nay
Mà sao cứ ngở như ngày hôm qua
Nhơn Đalat
Katy 01/10/2019
Nguyễn Văn Nhơn