Ta sẽ về
Ta sẽ về Em hỡi,
dẫu tóc đã bạc màu
mang về hơi thở cuối
cho ta mãi bên nhau
Ôi thửa ruộng cuộc đời,
khô cằn trong quá khứ
Ta, nỗi buồn lữ thứ
cùng Em đời xót xa
Ta thương Em lận đận
Ta thương ta mù lòa
Sống giữa ân và oán
bao giờ có lối ra
Như vệt buồn trên lá
ôm một vết đau ngầm
Lặng im đời sỏi đá
mang bóng hình trăm năm.
Soi gương nhìn hiện tại
đốt đuốc tìm mai sau
khóc cười cơn thành bại
...mong ta còn có nhau!
Em - Mối tình vĩnh cửu
trong bóng tối ủ mầm
Giọt nắng tàn lưu trữ
giấc mơ nào xa xăm
Ta sẽ về Em hỡi
hóa thân thành giòng sông
chờ Em nơi hẹn cũ
Em về soi bóng không ?
Trên sợi tóc phai màu
khắc ghi từng nhung nhớ
Ta trao nhau lần nữa
muộn màng chi đâu Em.
Cho thửa ruộng cuộc đời
hạnh phúc lại trổ hoa
Tình Em là nắng ấm.
Tình Ta là phù sa.