CÓ ĐÔI LÚC

Có đôi lúc ta hờn ghen với gió
Đi về đâu và dừng ở nơi nào
Có đôi lúc ta hờn ghen cây cỏ
Cứ vui đùa dưới ánh nắng ban mai.

Lối đi về tà áo khẽ tung bay
Chúng có đôi còn riêng ta đơn lẻ
Tự an ủi mình thôi đừng buồn nhé
Ở nơi này góc phố cũng mồ côi.

Trời hôm nay có nhiều áng mây trôi
Về phương nào ta cũng không biết rõ
Đứng dưới hàng cây ngắm khung trời nhỏ
Nghe tiếng chim ca nhớ phút hẹn hò.

Có đôi lúc ta hờn ghen ai đó
Mãi cười vui chẳng có chuyện phiền lòng
Ước được làm con thuyền qua sông rộng
Để nhìn xem có hình dáng ta không?

Có đôi lúc hờn ghen cùng giấc mộng
Được vui đùa được cười nói huyên thuyên
Khi tỉnh rồi chỉ còn khoảng lặng yên
Và tiếng lá rơi … và tiếng tim lỗi nhịp …

30/10/18
CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả