"Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" - ( Ca dao )

( Song Thất Lục bát - Phú Ðắc)


TÌNH NGƯỜI VIỆT NAM


Cùng một giống da vàng máu đỏ
Mấy ngàn năm đã có cội nguồn
Trong ngoài sau trước đều luôn
Phe ta xuất chưởng sẽ buồn mẹ cha


Càng không thể như gà một mẹ
Ðấu đá nhau chẳng lẽ suốt đời
Ghen hờn gan ruột tả tơi
Mắc mưu gian kế bao lời ngọt ngon


Thương quả ấu cũng tròn lúc méo
Ghét bồ hòn xiêu vẹo lắm khi 
Giương đôi cặp mắt thấy gì
Anh em hoà thuận tương tri nghĩa tình


Bầu với bí tuy hình khác thể
Cũng một giàn leo kế bên nhau
Lá lành đùm lá phai màu
Một điều ta nhịn ngày sau được lành


Khi em ngã chị nhanh tay đỡ
Chớ khôn nhà dại chợ lạc đường
" Nhiễu điều phủ lấy giá gương"
"Người trong một nước phải thương nhau cùng"


Là người Việt có chung tiếng nói
Chẳng như là cát sỏi lạc loài
KHÔN NGOAN ÐÁ ÐÁP NGƯỜI NGOÀI
GÀ CÙNG MỘT MẸ, CHỚ HOÀI ÐÁ NHAU


Ngày 30.10.2018
Tuyết Băng Tâm







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả