CHỜ NỬA THỦY CHUNG
Nơi này đông vẫn xa xôi
Vì thu còn dạo trên ngôi đỉnh sầu
Vô tình nước chảy về đâu
Cho hoa hữu ý qua cầu mình ên
Trời xanh mây trắng gối nền
Lá thu vàng úa rơi trên gót hồng
Ơi à ... tình khúc thu đông ...
Hời ru ... mắt ngọc ... tình nồng ngủ yên
Heo mây cuộn trốn muộn phiền
Sợ cơn mưa nhẹ ngoài hiên vỡ oà
Ðể lòng man mác thương hoa
Khi thuyền lãng đãng phai nhòa bóng chim
Vừa nghe nhạc vũ lại tìm
Hương quỳnh ngây ngất dạ im thì thào
Bên thềm liễu rủ chênh chao
Ðộng cành trúc nhịp gửi vào ý thơ
Em buông tóc chải hững hờ
Anh cài đóa mộng bắt mơ đợi tình
Kết vài hạt nắng lung linh
Choàng qua tim nhỏ xoay hình nụ hôn
Ðừng môi ngược dấu bồn chồn !
Hãy nương hạnh phúc , mảnh hồn đang rung
Bước qua phố núi chập trùng
Nợ nhau một nửa thủy chung cuộc đời .
Ngày 25 tháng 10.2018
Hàn Ngọc Tuyết Băng
../youtu.be/g1iBnNW3XvA?si=gogUURUxfAgDjLhw
