Bài thơ chưa viết
Gởi tặng em, con thuyền không bến
Mãi đi tìm điêm hẹn trăm năm
Một lần được trở về thăm
Quê Hương của Mẹ, ngàn năm vẫn chờ
Gởi tặng em, bài thơ chưa viết
Những ngôn từ, không biết về đâu
Dù cho nắng Hạ, mưa Ngâu
Xin đừng để lở chuyến tàu thời gian
Gởi tặng em, cung đàn lở nhip
Nhanh lên thôi, cho kip chuyến tàu
Ngàn xưa, cho đến ngàn sau
Tình nhân vẫn đợi chờ nhau suốt đời
Gởi tặng em, những lời tình tư.
Đưa nhau vào giấc ngủ bình yên
Thuyền tình ghé bến thần tiên
Bỏ quên những nỗi muộn phiền sau lưng
Nhơn Đalat
Katy
Nguyễn Văn Nhơn