TRẢ NỢ DUYÊN 
( song thất lục bát ngũ độ thanh, song thất đối )

Tan vỡ mộng âu sầu dưới nguyệt
Thả vần thơ trên tuyết lặng thinh
Về đâu cánh nhạn lẽ tình
Ðể cho trọn kiếp ba sinh bẽ bàng

Tâm nhủ khắc đò ngang vẫn đợi
Dạ ghìm xây nghĩa với thủy chung
Giữa khuya gió thổi lạnh lùng
Ngậm sương nhả khói mông lung cõi trần

Không vẹn đủ  tình thân cũng chết
Có dư thừa sẽ dệt duyên trời
Níu ghì  lệ tủi khẽ rơi
Trả xong phận lỡ cho lời dối gian .

tbt,Nov.03.2018




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả