Liên Hoàn Thập Tam Khúc : ĐÔNG LẠC TUYẾT HOA

Khởi :

Tuyết rơi trắng xóa đường phiêu lãng
Ướt cánh chim côi khóc lạc đàn
Mười mấy năm mà như một thoáng
Bao giờ xóa được hận ly tan

Thiên Hùng 

Nơi đây chẳng tuyết lá thêm vàng
Đông ghé không lời nói hỏi han
Vẫn đó khung trời cùng trái đất
Đêm qua thức giấc lạnh như tràn

Thu Vàng


1 - Đông lạc...
(Đường luật - Độc vận)

Hoa tàn trước ngõ gió phong phanh
Giá rét làm run giấc mộng lành
Vẩn đục làn sương trời chớm lạnh
Trong mờ ánh nguyệt mây nằm khoanh
Đêm về cọng cỏ đơn côi nhánh
Tối đến hàng cây rũ rượi cành
Cúi nhặt buồn vui rơi đọng mảnh
Mùa Đông diễm tuyệt lạc loanh quanh

Thuvang


2- Đông hoài vọng …

Quanh quẩn chiều đông tuyết phủ dầy
Tìm đâu hơi ấm của vòng tay

Dấu xưa dáng ảo mờ tê tái

Cảnh cũ dung hình hẳn nhạt phai

Nỗi nhớ âm thầm quay trở lại

Niềm thương khoảnh khắc chợt đong đầy

Cho tôi gỡi đến phương trời ấy

Một chữ yêu người thật đắm say

Thiên Hùng


3- Đông kỷ niệm...
(Đường luật - Khoán Thủ)

Say Đông mưa gió tuyết sương nghiêng thềm

Say trong kỷ niệm thế là đau
Đông nỡ lòng chi ghẹo má đào
Mưa đọng tầng mây run rẩy nguyệt
Gió lồng vách núi lạnh lùng sao
Tuyết rơi thế kỷ không phai sắc
Sương nhiểu ngàn năm chẳng nhạt màu
Nghiêng ngã hồn người đêm ngắn ngủi
Thềm mờ bóng đổ trách gì nhau...

Thuvang

4- Đông sầu …

(+ độc vận)

Trách người đi đã mấy mùa Đông đến

Trách gì nhau lúc mộng xuân thì
Người vẫn chưa viền thẩm nét mi

Đi, chắc quên chăng hồi thất chí

Đã, mà nhớ mãi thuở phân kỳ

Mấy ai hiểu được từ tri kỷ

Mùa sẽ đâu màng chữ hợp qui

Đông tuyết khơi nguồn chân thiện mỹ

Đến từng tiếng vọng thán sầu bi

Thiên Hùng


5- Đông vào Xuân
(Ngũ Độ Thanh)

Sầu bi
gởi lại cuối Đông nầy
Lã lướt cùng Xuân thỏa dạ đây
Lộng lẫy Mai vàng ôm gốc trổi
Tưng bừng pháo đỏ mịt trời vây
Cho dù uẩn khúc còn mãi đọng
Cứ để xuôi dòng sẽ được khuây
Một thuở tròn trăng rồi khuyết ngã
Thôi thì chỉ giữ gió ngàn mây

Thuvang

6- Đông tàn … Xuân đến

(Ngũ Độ Thanh)

Mây ngàn dệt gấm buổi tàn Đông
Vũ lộ nhuần ân trải nắng hồng

Cảnh giới pha màu chân, thiện, mỹ

Muôn loài nhuộm sắc tỉnh, hòa, thông

Êm đềm nhạc trổi cung sầu lắng

Diễm ảo cầm rung phách hợp đồng

Nẩy lộc đơm chồi khơi nghĩa sống

Xuân về Phước Thọ khởi thành công

Thiên Hùng

7- Đông nhớ...
(Thủ Nhất Thanh)

Công dày Phụ Mẫu Chữ Cù Lao
Công khắc trong tim đỏ một màu
Công lúc hàn vi lo trẻ khổ
Công hồi lạnh lẽo sợ con đau
Công cho hạnh phúc và lành lặn
Công tạo yên bình với khát khao
Công sưởi mùa Đông tan tuyết phủ
Công Cha nghĩa Mẹ... nhớ dâng trào

Thuvang

8- Đông theo gió chuyển …

(bài họa Thủ Nhứt Thanh)

Đông đã qua rồi tựa ánh lao

Đông đi tạo vật chuẩn thay màu

Đông tàn thiện tánh xua hờn oán

Đông lụn nhân hòa xóa khổ đau

Đông khán hùng tài khơi tích luyện

Đông hoài năng khiếu luận ban khao

Đông theo gió chuyển mùa Xuân đến

Đông sẽ bên ta vượt sóng trào

Thiên Hùng


9- Đông lạc mưa Xuân...
(Độc vận)

Tràodâng ước muốn buổi quay về
Trũi nặng u hoài một giấc mê
Tết mới đi qua mưa kể lể
Xuân vừa ghé lại gió lê thê
Đường xưa ngọn cỏ nhìn hoang phế
Phố cũ hàng cây ngó não nề
Thấu hiểu Đông này Giêng đỗ lệ
Thương người lạc lõng bóng trăng quê

Thuvang

10- Đông hy vọng

(Độc vận)

Quê mẹ trong ta chẳng xóa mờ
Nhịp cầu kết nối khoảng trời mơ

Qua vùng ký ức khơi nguồn nhớ

Đến dáng người xưa vẫn nguyện chờ

Khỏa nhịp chèo buông con nước lợ

Xuôi dòng đò lắng tiếng hò lơ

Đông tàn gió chuyển Xuân hồng nở

Đất Tổ Hùng Vương rợp bóng cờ

Thiên Hùng

11- Nhớ Đông...
(Tung Hoành Trục Khoán)

Rợp bóng cờ hoa đường phố hội
Xuân về nấn ná dáng Đông trôi


Rợp ngàn nắng ấm giọt vàng tươi
Bóng sắc Đào Mai rõ tuyệt vời
Cờ gió tung bay dìu dặt múa
Hoa mây ẩn hiện luyến lưu cười
Đường mơ vững chắc qua từng gót
Phố mộng yêu kiều trải khắp nơi
Hội ngộ tang bồng mùa đổi tiết
Xuân về nấn ná dáng Đông trôi ...

Thuvang

12- Đông khứ …

(Tung hoành trục khoán)

Trôi theo năm tháng duyên tơ tóc

Lạc tuyết chồn chân khách lữ hành


Trôinổi dòng đời phận mỏng manh

Theocon sóng nhỏ vổ ven gành

Nămtàn Đông khứ xua đêm giá

Thánglụn Xuân lai khởi mộng lành

Duyênkiếp nguyền trao hồi tấm mẳn

Tơ hồng thệ kết thuở ngày xanh

Tócthơ sợi nhớ đan hoài vọng

Lạc tuyết chồn chân khách lữ hành

Thiên Hùng


Bài kết :


13- Mảnh tình Đông…
(chuyển Đường luật Ngũ Độ Thanh)

Khách lữ hành ơi hỏi vặn lòng
Đêm trường lạnh lẽo có sầu không
Hiên thềm lá rụng đừng trăn trở
Ngưỡng cửa trăng lùa chớ đợi mong
Biển vẫn hòa mưa tràn đợt sóng
Mây hoài quyện nắng phủ dòng sông
Mùa xưa thuở ấy gom đầy lại
Vẽ mảnh tình Đông rạng sắc hồng

Thuvang













Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả