LẠNH
Tình đã lặng im
Như chưa tồn tại
Đời ta ngốc dại
Mùa vẫn dần trôi.
Nghe những bồi hồi
Chảy tràn qua ngực
Những ngày háo hức
Chờ nắng mới lên.
Ta được kề bên
Để rồi nhung nhớ
Yêu từng nhịp thở
Môi hôn ngọt ngào.
Đời vui biết bao
Nhưng sao rất ngắn ...
Nỗi buồn trống vắng
Rồi cũng dần quen.
Đêm phố lên đèn
Lang thang đếm bước
Người đâu biết được
Ta vẫn nơi này
Dõi theo người mãi
Nỗi buồn quắt quay.
Người không trở lại
Run run vai gầy
Gió thổi qua đây
Đông về có phải?
Tình không ở lại
Chỉ ta một mình
Khoác lên áo ấm
Lòng vẫn lạnh căm.
CH