Trần Chiêu Yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu Sang


(Đọc Xuôi)

Thu sang trời nhạt nắng vàng hoe

Gió lộng ngàn thông, lòng sắt se

Mù mịt khói giăng trời lạ xứ

Sụt sùi mưa đổ chiều xa quê

Ru đàn hận tủi sầu ly biệt

Thổi sáo buồn thương nhớ hẹn thề

Tu mãi rượu bầu nhiều ước mộng

Thu sang trời nhạt nắng vàng hoe!

 

(Đọc ngược)


Hoe vàng nắng nhạt trời sang thu

Mộng ước nhiều bầu rượu mãi tu

Thề hẹn nhớ thương buồn sáo thổi

Biệt ly sầu tủi hận đàn ru

Quê xa chiều đổ mưa sùi sụt

Xứ lạ trời giăng khói mịt mù

Se sắt lòng, thông ngàn lộng gió

Hoe vàng nắng nhạt trời sang thu

 

TCY

Nov. 10, 2018




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả