NỤ CƯỜI AN NHIÊN

___ *·-:¦:-·*___

THỞ
 ra thấy trong lòng thanh thản
ĐI tiếp đường chẳng ngán chông gai
NHẸ thân trả nghiệp ngắn dài
MỘT đời vay trả  trần ai bụi hồng

KIẾP đau khổ ai không tránh khỏi
NGƯỜI thế gian thấy lỗi sửa tâm
VUI chơi trên những thăng trầm
Đi tìm bổn tánh trăm năm vẫn tìm


ĐỂ như được cánh chim bay bỗng
CÓ tự do, hãy sống an nhiên 
NỤ vừa nở đóa hoa thiền
CƯỜI trong tự mãn, đảo điên cảnh trần

THÊNH thênh rộng xa gần cõi tịnh
THANG bậc vào chẳng dính sự đời
THỞ ÐI NHẸ MỘT KIẾP NGƯỜI
VUI ÐI ÐỂ CÓ NỤ CƯỜI THÊNH THANG


         Minh Hiển 

        June-4-2018





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả