LỮ KHÁCH RONG CHƠI

 _ ·-:¦:-·_


CHUYẾN   du ngoạn rong chơi cõi  thế

ĐÒ cuối cùng chẳng thể chờ  lâu

THIÊN  non tứ hải ngàn  cầu

CỔ  Kim  lữ khách   về đâu cội nguồn


LÀ  cuộc  sống tùy buông hoặc giữ

ĐÂY  vô  thường đủ  thứ  buồn  vui

BỜ  sông danh lợi  ngậm ngùi

MÊ  tâm chưa   thể  đẩy lui nghiệp trần


BẾN  mộng ảo bao lần tìm  tới

GIÁC   Ngộ đi chớ đợi đến già !

AI còn thao thức canh ba

QUA  vùng sanh tử   Ta Bà  khổ tâm


HAY  đâu biết  âm thầm Ái ,Ố

CÙNG sầu bi Hỷ, Nộ bủa vây

CHUYẾN ĐÒ THIÊN CỔ LÀ ĐÂY

BỜ MÊ BẾN GIÁC AI HAY QUA CÙNG


Minh Hiển

June-6-2018





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả