XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG (*)
Xôi với bỏng làm từ gạo nếp
Ở trong chùa được xếp hạng ngon
Tàn hương dẫm đạp cúi lòn
Giành nhau với lũ trẻ con khóc cười
Họ cứ tưởng mình người khôn vặt
Chỉ giành nhau để nhặt oải thôi
Mãi lo chèn cựa đứng ngồi
Bỏ qua những thứ bỏng xôi cháo chè
Khi giành giựt không dè bị trễ
Oải không còn, vật lễ chẳng dư
Bỏng xôi cũng hết từ từ
Hóa ra mất trắng coi như nhịn rồi
Câu chỉ một mà đôi ý nghĩa
Tuởng mình khôn rút tỉa được phần
Mãi lo chèn cựa tay chân
Chê người quá dỡ, bản thân cũng tồi .
tbt,03,11.2018
(*) Câu chuyện dân gian .
Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?
Diệu Tâm