KHÔNG CƯỠNG CẦU KHÔNG KHỔ

Trong bốn chữ khí tài tửu sắc
Nếu vướng vào sẽ mắc lưới tình
Tưởng đâu giấc mộng đẹp xinh
Nào ngờ sương khói vô hình thoáng qua

Ở nơi cõi ta bà dương thế
Tâm cưỡng cầu chẳng thể bình an
Phù du sớm nở tối tàn
Người càng say đắm gian nan sẽ nhiều

Ðừng vì bởi cô liêu trống vắng
Rồi tự mình mang mặng khối sầu
Cố xây hạnh phúc bao lâu
Bẽ bàng duyên phận cưỡng cầu được chi

Lòng cố chấp ôm ghì chặt dạ
Vô minh làm tan rã thần hồn 
Biết buông vì thế mới khôn
Còn nương chữ sắc nghiệp tồn hại tâm

Muốn ra khỏi nên tầm ánh đạo
Ðể cho mình hiểu thạo trí thông
Xoá đi mê muội trần hồng
Phước sanh tội diệt tâm Không lụy phiền

July-7-2018
Minh Hiển



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả