EM SẼ VỀ NƠI KHÔNG CÓ ANH

Nơi em về không có anh đứng đợi
Những hẹn hò ngày ấy đã đi qua
Nơi em về trái tim vỡ tan ra
Mảnh tung tóe vết hằn tươi vấy máu.

Nơi em về chắc chắn chẳng có nhau
Vùng trời mới đang chờ em bước đến
Ở nơi đó em sẽ không mỏi mệt
Như bên anh đôi lúc lệ cạn dòng.

Em sẽ về nơi trời đất mênh mông
Chữa vết thương hằn sâu trong lồng ngực
Đến khi nào con tim thôi thổn thức
Lại hồn nhiên chào đón ánh nắng mai.

Em tin vào ngày tháng ở tương lai
Sẽ tươi đẹp như đóa hoa vừa nở
Quên quá khứ như trả xong món nợ
Dẫu một mình vẫn cảm thấy vui hơn!

(Nhủ với lòng sẽ buông bỏ giận hờn
Ngày mới đến sẽ không chờ anh nữa!)

CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả