XIN ĐỜI BÌNH YÊN

Người không muốn thấy em đau
Nhưng chẳng làm gì khác được
Nhìn em giẫm gai phía trước
Mà không một tiếng kêu gào.

Người không muốn thấy em đau
Thì xin đừng bày gai nhọn
Cho em được quyền lựa chọn
Hướng đi không có bóng người.

Người chỉ muốn thấy em cười
Nhưng không thể làm em vui
Nhìn em mi buồn rũ rượi
Hư hao một thuở yêu người.

Người không thể làm em cười
Thì xin đừng níu kéo nữa
Quên đi những lời đã hứa
Cho đời em được bình yên.

Người đi đi, đừng lưu luyến
Tim em thành sỏi đá rồi
Đông về gió mùa thổi mạnh
Lạnh đầy gác nhỏ đơn côi!

CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả