Hữu xạ thì tự-nhiên hương,
Cần chi mà phải đem trương với đời! ( sưu tầm )

Đâu đâu cũng thể chen mình,
Cỏ lòn kẻ lá, lá rình vuốt hoạ( sưu tầm )


THẬT HƯƠNG ẮT TỰ THƠM


ÐÂU biết phận "HỮU danh vô thực"
ÐÂU ai cần XẠ sức lên mình
CŨNG muốn trọng,THÌ chớ khinh
THỂ nào sẽ TỰ hiểu tình ánh trăng

CHEN để muốn NHIÊN đăng sáng tỏ
MÌNH đem về HƯƠNG nọ hoa này
CỎ dại vướn, CẦN tỉa ngay
LÒN qua một cõi CHI rày nhọc thân!

KẺ háo thắng MÀ dần suy ngẫm
LÁ còn non PHẢI thấm nắng mưa
LÁ mượn ghép ,ÐEM lọc lừa
RÌNH hoa nở cánh TRƯƠNG dương chợ Ðào

VUỐT ve giọng VỚI bao tình cảm
HOA nào hay ÐỜI tạm vô thường
HỮU XẠ THÌ TỰ NHIÊN HƯƠNG
CẦN CHI MÀ PHẢI ÐEM TRƯƠNG VỚI ÐỜI


tbt.Nov.19.2018







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả