Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]










Ru con 10

NGÔ THIÊN TÚ


Biển mênh mông

Thuyền bềnh bồng

Trời rủ chiều

Không bờ bến


Tiếng ru con

Ngậm ngùi nghen ngào

Vọng ra từ khoan thuyền

Hoà nhịp với nước mắt tuôn


Ầu ơ con ngủ ngủ đi con

Sữa khô không nước

Con ơi đừng khóc

Để lòng mẹ đau…


Lạy trời

Xin đổ chút mưa

Cho con tôi uống

Không nằm mê man


Ru con nước mắt cứ tuôn

Chiều buông

Sóng nhịp mênh mang mạn thuyền

Nguyện cầu con được bình an

Chấp tay Mẹ khấn

Lệ tuôn rủ hồn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả