THƠ GỬI THẰNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 

Vừa mới được tin Trọng lú này

Giành thêm chủ tịch đảng ăn mày

Ta đây hạ bút đề vài chữ

Gửi đứa gian tà bán nước đây:

 

Sống được bao năm nữa Trọng ơi!

Tạo chi lắm oán ở trong đời

Mẹ cha dưới mộ không yên giấc

Lỡ đẻ thằng con nghịch ý trời:

 

Trọng xuẩn đã đành phận xuẩn ngu

Lại thêm lú lẩn óc đần đù

Lương tri, đạo đức chó tha sạch

Phẩm giá, nhân tâm chẳng cắc xu

 

Ta hỏi mi đây hỡi Trọng đần!

Bụng mi bao lớn để dồn phân?

Mà mi cướp mãi vẫn còn thiếu?

Nước mắt lê dân chảy chẳng ngừng!

 

Mi cướp đồng Đô dân gửi về

Cướp luôn hạt gạo của dân quê

Bán luôn biển đảo tiền đầy túi

Bán hết giang sơn đớp phủ phê…

 

Tóc bạc mi lan trắng cả đầu!

Răng mi cũng rụng hết còn đâu!

Cổ mi teo lại trong vài bữa!

Tham táp chi nhiều tựa chó trâu?

 

Động mồ nên mới nhập bè gian

Dân chúng chửi toe sập họ hàng

Hay ho gì để vào trong đảng

Tiên tổ mả mồ bị bới tan!

 

Mi muốn toàn quyền bán nước non?

Hỡi dân quốc nội tấm lòng son!

Tìm nơi thằng Trọng đang nương náu

Chém rụng cái đầu Tàu cẩu con!

 

Hoài Nam

24/10/2018




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả