Chuyện Tình Nho Sĩ

Thuyền rời xa khuất, bờ đau
Tương tư vạt cỏ dàu dàu buồn tênh
Lặng theo con sóng bồng bềnh
Lục bình trôi dạt giữa ghềnh bơ vơ
Hoang vu quán vắng khách thơ
Vườn ươm bỏ ngỏ ơ hờ bướm bay
Trăng treo đỉnh núi vờn mây
Gió hiu hiu thổi, buồn lây lất buồn
Cảnh xưa, khung cũ vẫn còn
Sao nghe trống vắng cõi hồn lạ thay
Có chăng ngày ấy chốn này
Có chàng nho sĩ miệt mài văn thư
Từ dạo nho sĩ tương tư
Bỏ bê quán nhỏ với lư hương sầu
Chàng rời xa bến giang châu
Biệt vô âm tín mưu cầu việc riêng
Để rồi tan nát tơ duyên
Chàng rời nhân thế, tự quyên sinh rồi!
Khách thơ thương tiếc bồi hồi
Thấy trên cửa quán:"Hẹn người kiếp mai"
Tiếc thay một kiếp làm trai
Vì tình giết chết tương lai của mình
Còn gì đâu hỡi nhân tình...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả