HOA VẠN THỌ
Cứ mỗi độ Xuân về
Hoa Vạn Thọ lại nở
Trong sân tù hẹp nhỏ
Một bạn tù trầm ngâm
Tôi xót xa âm thầm
*
Tôi cũng có Mẹ già
Tuổi xế chiều chiếc bóng
Ngồi tựa cửa mong ngóng
Một đứa con đi xa
Còn mãi mãi đi xa
*
Đây bông hoa còn thắm
Của bạn tù cho con
Kính dâng Mẹ hiện thân
Chúc ngưòi trăm vạn tuổi
Xuân Di Lặc . . Xuân mới
*
Thưa Mẹ , lại năm mới
Nhưng xin Mẹ ráng đợi
Thế nào con cũng về
Thế nào Phật cũng nghe
Xuân Di Lặc con nguyện
*
Tết này nhà có hoa
Chắc nhiều hoa Vạn Thọ
Chiếc gánh nghèo nhà khó
Chị quần quật suốt năm
Có mua hoa . . lòng thầm
*
Thưa Mẹ , con dại khờ
Thấy bông hoa nào biết
Hoa Vạn Thọ tinh khiết
Để nhủ lòng tri ân
Kính dâng Mẹ đầu Xuân
*
Cám ơn người bạn tù
Chỉ cho tôi nghĩa hạnh
Làm một đứa con trai
Hoa Vạn Thọ , vạn thọ
Mẹ muôn đời đâu phai ./
LÊ CẨM THANH Tampa /FL