Mẹ Hãy Ngủ Đi

Tôi biết tìm đâu một đóa hồng
Sầu thương mất mát đã đầy đong
Làm sao ngăn được giòng châu nhỏ
Những giọt sương lòng chẳng đợi mong

Hãy hái giùm tôi triệu đóa hồng
Gởi về nơi ấy chốn hư không
Hồn thiêng mẹ chứng lòng con trẻ
Đau đớn vì thương nát cõi lòng

Con gởi về quê những đóa hồng
Ngày đi con biết mẹ chờ mong
Mẹ đi con hết còn trông nữa
Nước chảy ngàn năm khó ngược giòng

Mẹ hãy nhận đi nhừng đóa hồng
Đáy mồ lạnh lẻo tựa mùa Đông
Ngàn hoa phủ kín hình hài ấy
Ấp ủ hương hồn nơi cõi không

Mẹ hãy yên lòng ngủ giấc đi
Trần gian lìa bỏ chớ lo gì
Theo chân Bồ Tát miền thanh tịnh
Tình mẹ ngàn đời con khắc ghi

Cố nén vào lòng giấu giọt châu
Khóc thương bịn rịn mẹ thêm sầu
Chấp tay khấn nguyện cùng chư Phật
Cho mẹ đạt thành mộng bấy lâu .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả