Còn Gì ?!

Người đi gom nắng thu rơi
Còn ta chờ xóa tình đời lỡ vương
Bước chân đã cuối đoạn đường
Chỉ mong một giấc miên trường bình yên

Gió đêm cây cỏ thật hiền
Lòng thôi vướng bận ưu phiền thế nhân
Đi qua khắp nẻo đường trần
Cuối cùng ai cũng có ngần ấy thôi

Mua danh bán lợi để rồi
Xuôi tay trả lại cho đời còn chi
Không ai có thể níu ghì
Một hơi thở nhẹ còn gì nữa đâu

Hoang vu lau sậy một mầu
Chỉ nghe tiếng dế gọi sầu đêm đêm
Sương rơi ướt lạnh cỏ mềm
Phù hoa, danh vọng giờ tìm chốn mô ?

Còn chăng một nấm hoang mồ
Bao nhiêu thành quách cơ đồ cũng tan .!

CT...vu vơ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả