Bài Thơ Thương Nhớ XXI .....




Nào biết tình ta hai ngã đời
Bài thơ thương nhớ gởi cho người
Chắt chiu kỷ niệm tình vương vấn
Ru mãi tình hồng chẳng nhạt vơi

Quê người xa vắng nhớ về EM
Trăng sáng lung linh bóng dựa thềm
Nhắc nhở tình xa bao luyến ái
Còn đây hoài mộng nét môi mềm

Bài thơ anh viết gởi về quê
Ngày tháng xa xôi đã lỗi thề
Tình lỡ hai đường bao cách biệt
EM ơi , kỷ niệm nhớ thương ghê

Anh đốt bài thơ quyện nhớ nhung
Trao EM từng chữ xót xa cùng
Âm dương khắc khoải tình xưa cũ
Biển nhớ trời thương bước ngập ngừng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả