KHÉO DÒ SÔNG

Thấy người hiểu thạo lý chơn
Ðể bụng dổi hờn, thước ngọc dò sâu
Mưa xuống đất, nắng trên đầu
Nghiệp dữ mồi câu,nẻo trược sân si

Thiếu thời huyễn mộng li bì
Bạc tóc nhiều khi, nẻo chánh xa hồn
Khi bới móc, lúc đào chôn
Cảnh tục dập dồn, Ðại Ðạo than ôi !

Ngồi xem thước ngọc đo rồi
Mấy trượng tanh hôi, giữ trọn bình tâm ?
Tiên méo mặt, Phật khen thầm
Chuyển hóa rền âm dạ nhún trề gan

Ngó quanh rừng núi thượng ngàn
Án lộ trần gian, trước miễu xôn xao
Trên thước nách , dưới tay đào
Niệm tưởng thấp cao, súm lại dò sông .

Sương khuya điểm tợ bụi hồng
Tắm gội hư không, vẫn đục thiền môn
Trai chẳng động, gái bồn chồn
Chín khúc dầy khôn, một chổ còn nông

05.12.2018.
Diệu Tâm

Tranh sưu tầm








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả