Vườn Xưa Đã Khép ...

Nghìn năm nước chảy xa nguồn
Em về phận mỏng điệu buồn cỏ hoa
Hôm nay một phía trời xa
Chiều nghiêng nắng đổ phôi pha nét buồn
Mối tình tựa giọt sương buông
Mà cay lòng mắt môi hôn buổi nào
Còn thương lần vẫy tay chào
Còn xanh kỷ niệm giữa màu thời gian
Khi về trễ chuyến tàu ngang
Bên bờ hiu quạnh ngút ngàn cỏ hoang
Nghe chừng gió chuyển mùa sang
Vườn xưa đã khép , hoàng Lan ngậm ngùi
Tình yêu cánh mỏng ngang trời
Chuyến tàu đã khuất , bãi bồi đã xa .... !!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả