Image may contain: text


Xin được họa với chị Lê Thị Hiền theo thể Song Thất Túy Quyền
của em ( 68-6877-7768 ) 

.TƠ LÒNG RỐI REM ..

-6868-

Nhớ người thủa ấy xa xưa
Chiều hè đội nắng ban trưa chung đường
Nhà ai thoang thoảng mùi hương 
Thơm bông hoa bưởi vấn vương nồng nàn
Làm ta cảm xúc ngập tràn 
Chạm và nỗi nhớ muôn vàn thiết tha
Vạt mây mỏng mảnh la đà 
Trắng trong như tuổi ngọc ngà đang xuân
Lòng ta tan nát như bần 
Sợi tơ lòng đã thêm phần rối rem

SĐẠCM 13/7/2018.

-68-LTH
-77-MH

Nhớ người thủa ấy xa xưa
Chiều hè đội nắng ban trưa chung đường
Ngày xanh đó còn thương nhớ mãi
Dạ bồi hồi đứng tại sân trường

Nhà ai thoang thoảng mùi hương 
Thơm bông hoa bưởi vấn vương nồng nàn
Kỷ niệm ấy miên man xao xuyến
Tuổi học trò những chuyện râm ran

Làm ta cảm xúc ngập tràn 
Chạm và nỗi nhớ muôn vàn thiết tha
Nay nhắc lại như là mới đó
Lẳng lặng buồn tuổi nhỏ trôi qua

Vạt mây mỏng mảnh la đà 
Trắng trong như tuổi ngọc ngà đang xuân
Theo vận nước chuyển luân biến đổi
Bước vào đời trôi nổi xa gần

Lòng ta tan nát như bần 
Sợi tơ lòng đã thêm phần rối rem
Nhiều khi thấy chợt thèm ngày cũ
Thỏa mặc tình vui thú nắng mưa

-77-MH
-68-LTH

Nhiều khi thấy chợt thèm ngày cũ
Thỏa mặc tình vui thú nắng mưa
Nhớ người thủa ấy xa xưa
Chiều hè đội nắng ban trưa chung đường

Ngày xanh đó còn thương nhớ mãi
Dạ bồi hồi đứng tại sân trường
Nhà ai thoang thoảng mùi hương 
Thơm bông hoa bưởi vấn vương nồng nàn

Kỷ niệm ấy miên man xao xuyến
Tuổi học trò những chuyện râm ran
Làm ta cảm xúc ngập tràn 
Chạm và nỗi nhớ muôn vàn thiết tha

Nay nhắc lại như là mới đó
Lẳng lặng buồn tuổi nhỏ trôi qua
Vạt mây mỏng mảnh la đà 
Trắng trong như tuổi ngọc ngà đang xuân

Theo vận nước chuyển luân biến đổi
Bước vào đời trôi nổi xa gần
Lòng ta tan nát như bần 
Sợi tơ lòng đã thêm phần rối rem ../.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả