Suối Tóc *

Nền tháp cổ trăng soi mộng mị
Dáng ai như bi lụy thẫn thờ
Ba mươi năm hoài vọng chờ
Người như bóng nhạn mịt mờ chân mây

******************
Hoàng hôn khép bóng ...sầu vây
Gió lùa ngõ vắng, rơi đầy lá đêm
Ánh trăng thu chiếu bên thềm
Ai ngồi xõa tóc sợi mềm lung linh

Gió buồn ...ru khúc ly tình
Người bên song cửa, nghiêng mình đợi ai ?
Tịch liêu phủ kín vai gầy
Bao mùa lá đổ u hoài hư không

Còn như người vẫn ngoài song
Còn như hương đọng mênh mông tháp ngà
Sầu lấp lánh ... dãy ngân hà
Buồn ai son phấn lụa là nhạt phai

Rừng phong mấy độ đổi thay
Tóc rơi theo lá, trải dài ... niềm đau
Thời gian vun vút bóng câu
Chờ ai đến bạc mái đầu thanh thanh

*Cảm xúc khi nghe mẹ kể truyện :
" Người đàn bà trong tháp cô đơn "


September 20, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả